Mùa Olympic, mùa kiếm 'vàng' của gái gọi Brazil

15:24 Chủ nhật 07/08/2016

Olympic là cơ hội không chỉ cho những VĐV tìm kiếm những tấm huy chương danh giá, mà còn là cơ hội để những công nhân tình dục ở Brazil cải thiện thu nhập, và nhiều thứ nữa.

Khoe tấm lưng trần trên bãi biển Copacabana (Brazil), Juliana đang mơ về những ngày của Olympic sắp tới. Với người đẹp, Thế vận hội diễn ra trên quê hương là cơ hội trong đời để cải thiện thu nhập, và gặp gỡ những vị khách lạ.

Juliana không phải một VĐV. Cô đang kiếm sống bằng nghề gái gọi ở Brazil, nơi mại dâm là hợp pháp. Chia sẻ với phóng viên của Daily Mail, Juliana cũng có giấc mơ cho riêng mình tại Olympic. "Rất nhiều VĐV sẽ tới đây để chinh phục huy chương vàng. Đó cũng là cơ hội để tôi bỏ túi "vàng" cho riêng mình để trở thành người chiến thắng".

Juliana là một trong số rất nhiều những công nhân hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục ở Brazil. Suốt thời gian OlympicsRio 2016 diễn ra, họ hy vọng sẽ tăng thu nhập nhờ có khoảng nửa triệu du khách tới Brazil theo dõi Thế vận hội.

Theo Juliana, cô từng tiếp nhiều vị khách rất hào phóng, và sẵn sàng thanh toán dịch vụ bằng những đồng USD.

Mại dâm ở Brazil là hợp pháp, tuy nhiên, các nhà chức trách sẵn sàng trừng trị mạnh tay mạng lưới nhà thổ lôi kéo du khách. Song, Juliana tự tin điều đó không ảnh hưởng đến công việc của cô. "Tại sao phải lo lắng về cảnh sát? Với những cô gái ở Brazil, gái gọi được chấp nhận bởi tất cả mọi người và đó là công việc dễ kiếm tiền nhất trong bối cảnh việc làm khó khăn. Lúc này, vật giá đang leo thang, còn kinh tế lại xuống dốc trên đất Rio," Juliana nói.

Với Juliana, Olympic không chỉ là cơ hội để cải thiện thu nhập vì có nhiều du khách đặt chân tới đây, mà còn trở thành thời cơ để tìm bạn trai hoặc kiếm chồng. "Tôi đang mơ có một VĐV nào đó sẽ mang mình ra khỏi đây," Juliana chia sẻ.

Các khách sạn gần biển Copacabana trở thành địa bàn hoạt động thường xuyên của Juliana. Mỗi tuần, người đẹp làm việc 3 ngày và tiếp trung bình 4 khách/ngày. Tại Olympic Rio 2016, Juliana sẽ nỗ lực làm việc suốt mỗi đêm.

Juliana không nói nhuần nhuyễn tiếng Anh, nhưng điều đó chẳng phải vấn đề gì to tát. "Khách hàng không thường nói chuyện nhiều với tôi, vì vậy, tiếng Anh không phải rào cản quá khó để kiếm tiền," Juliana, từng kiếm hàng ngàn USD từ khi bỏ công việc ở một cửa tiệm chăm sóc sắc đẹp để trở thành gái gọi, chia sẻ.

Juliana kể lại, cô tính tiền cho mỗi lần vui vẻ cùng khách phương Tây là 100 bảng/giờ. Với khách địa phương, số tiền này giảm xuống đôi chút. Nhưng trong mùa Olympics, giá vui vẻ với Juliana sẽ tăng cao.

Có thời điểm, Juliana rất đắt sô, cô nhận được tới 2000 USD (1400 bảng) chỉ trong 1 đêm tiếp các vị khách phương Tây.

Như bao cô gái khác, Juliana mơ được đi du lịch ở khắp mọi nơi. Người đẹp cũng đang nỗ lực học tiếng Anh. Khi nói nói về công việc của mình, Juliana trải lòng: "Người ngoài không hiểu những gì diễn ra ở Brazil. Gái gọi không có gì phải đáng xấu hổ trên đất nước này. Đó là một nghề được chấp nhận".

Juliana nói riêng, và những công nhân theo ngành công nghiệp tình dục nói chung, đều muốn tìm cho mình khách hàng là những VĐV trong mùa Olympic. Lý do vì họ giàu có và nhiều người rất dễ mến.

Nguyên Trí | 07:25 07/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục