Montella bị sa thải: Người Trung Quốc đã hại Milan

18:54 Thứ hai 27/11/2017

TinTheThao.com.vnKhông phải cứ vung tiền ra là có thể đem lại thành công. Nhất là khi những đồng tiền đó cũng chẳng phải là tốt đẹp gì cho cam.

Như vậy là HLV Vincenzo Montella đã chính thức bị sa thải. Một kết quả không có gì bất ngờ. Sau 14 vòng đấu, AC Milan chỉ xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A với 20 điểm, kém đội đầu bảng Napoli đến 18 điểm. Cơ hội vô địch hay thậm chí chỉ là vào top 4 - hoặc kiếm một suất đi đá Champions League mùa sau của họ là vô cùng mong manh.

 - Bóng Đá

HLV Vincenzo Montella đã chính thức bị AC Milan sa thải.

Nhưng liệu chỉ có mình HLV Vincenzo Montella phải nhận trách nhiệm? Báo chí châu Âu tuần qua tin rằng, AC Milan và những người hâm mộ họ đang dính cú lừa ngoạn mục của đại gia Trung Quốc. AC Milan đã chi tiêu bạt mạng trong Hè này, nhưng là từ những đồng tiền mờ ám của đại gia Li Yonghong. Và để phục vụ mục đích không mấy trong sáng của ông.

Tờ The Guardian của Anh từng bình luận, vào cái ngày ông Li Yonghong mua lại quyền sở hữu AC Milan với giá 860 triệu USD từ cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, chẳng ai biết ông chủ người Trung Quốc là ai. Ngay cả từ quê hương Trung Quốc, nhân thân, danh tiếng và các hoạt động làm ăn của ông cũng hết sức mù mịt.

Ông chủ "Ba Tàu" của Milan xem ra là hàng dỏm. Đầu tháng này, ông Li Yonghong cùng công ty Rossoneri Sport Investments Lux phải giải trình trước LĐBĐ châu Âu (UEFA) về thương vụ bỏ ra mua lại CLB AC Milan hồi mùa hè năm 2016.

 - Bóng Đá

Đầu tháng này, ông Li Yonghong cùng công ty Rossoneri Sport Investments Lux phải giải trình trước LĐBĐ châu Âu (UEFA) về thương vụ bỏ ra mua lại CLB AC Milan hồi mùa hè năm 2016.

Rất nhiều nguồn tin từ báo chí điều tra châu Âu khẳng định phần lớn số tiền này ông Li Yonghong phải giật vá tứ tung, vay mượn từ nhiều ngân hàng ở Trung Quốc và các quỹ đầu tư khác. Tờ báo uy tín hàng đầu thế giới, New York Times (Mỹ) tung loạt bài điều tra thân thế của vị doanh nhân Li Yonghong này và hé lộ nhiều thông tin bất ngờ.

Li Yonghong gần như không có danh tiếng ở Trung Quốc và đặc biệt hơn chẳng phải “ông trùm” ngành khai thác mỏ gì cả. Tờ Marca của Tây Ban Nha cũng cho biết, chủ tịch UEFA ông Aleksander Ceferin tỏ ra nghi ngờ tính chính danh hay hợp pháp của nguồn tài chính mua lại CLB AC Milan.

Đó có lẽ là lý do họ phải vung tiền cho... 11 bản hợp đồng Hè này. Ngang một đội bóng. Giống như Arsene Wenger đã từng nói, không một đội bóng nào mạnh lên ngay, đặc biệt khi mua cả đống cầu thủ như thế. Nếu không muốn nói là ngược lại. Man City cần thời gian, PSG cũng cần thời gian.

 - Bóng Đá

Đừng trách Montella?

Nhưng AC Milan phải mua. Mua để ông chủ "Ba Tàu" dỏm của Milan lấy thanh thế, và thậm chí là dùng chính thanh thế đó để đi vay ngược lại các tổ chức khác. Tiền không có thật. Và càng không phải là "tiền không đáy" từ dầu mỏ như các ông chủ từ UAE hay Qatar.

Những cái tên như thủ thành A. Donnarumma, Andrea Conti, Ricardo Rodriguez, Musacchio, Leonardo Bonucci, Calhanoglu, Kessie, Lucas Biglia, Borini, Andre Silva. Ai trong số đó đã chơi tốt. Ai trong số đó đã thật sự khiến AC Milan lột xác. Chưa đến đầu ngón tay.

Đừng trách Montella. Anh cũng chỉ là nạn nhân của một thương vụ mua lại mờ ám và những kế hoạch khác được ưu tiên trước tham vọng bóng đá mà thôi.

Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 18:25 27/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục