Milan - Barca, đã quá hiểu nhau

14:20 Thứ tư 28/03/2012

Đã quá hiểu nhau từ hai lần chạm trán ở vòng bảng, cả hai sẽ chẳng có gì để giấu diếm khi tái ngộ ở lượt đi tứ kết Champions League hôm nay. Milan vẫn ở cửa dưới và đang khủng hoảng lực lượng.

Hai lần chạm trán ở vòng bảng, Milan đều không thắng. Trên sân khách ở lượt đi, dù Pato mở tỷ số ngay giây thứ 23, đại diện Serie A vẫn phải toát mồ hôi mới thoát thua với bàn gỡ 2-2 ở phút cuối cùng nhờ công Thigo Silva. Trận lượt về còn tệ hơn khi Milan có đội ngũ mạnh nhất, chơi trận cầu hay nhất của họ từ đầu mùa thất thủ ngay 2-3 tại San Siro trước một Barca suy yếu vì sứt mẻ lực lượng.

Như HLV Allegri thừa nhận hôm qua, Milan đã thử mọi cách có thể để đánh bại Barca và đã gặt hái những thành quả nhất định với lối chơi phòng ngự phản công ở lượt đi rồi đôi công sòng phẳng ở lượt về. Nhưng Barca chỉ có thể bị đánh bại ở một vài tình huống nhất định và vẫn rời sân với kết quả có lợi. Tuy nhiên, hai trận đối đầu ở vòng bảng, theo Allegri, không hề vô ích: “Ở trận lượt về tại San Siro, Milan chấp nhận mạo hiểm tấn công và đã thành công, nhưng lại mắc một số sai sót dưới hàng phòng ngự. Đá với Barca mà hàng thủ mắc sai lầm là điều tối kỵ. Chúng tôi không được phép lặp lại điều đó”.

Barca từng thắng Milan trên sân khách ở hai lần gần nhất chạm trán tại Champions League. Trước trận 3-2 mùa này, họ đã thắng 1-0 nhờ bàn của Giuly ở lượt đi bán kết mùa 2005-2006.

“Milan không gặp vấn đề về động lực. Barca là đội bóng mạnh nhất thế giới với Messi là nhân vật trung tâm và họ đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với thách thức như thế. Milan sẽ phải tập trung, phòng ngự hiệu quả, nhưng đồng thời can đảm chơi tấn công. Nếu muốn đi tiếp, Milan bằng mọi giá phải ghi bàn”, Allegri không giấu diếm ý đồ của ông và các học trò cho trận đấu.

Allegri thậm chí còn đặt mục tiêu giải quyết đối thủ ngay trong 90 phút so tài ở San Siro: “Trận đấu này là quan trọng nhất. Milan không được phép mắc sai lầm để rồi phải phấp phỏng khi suất đi tiếp được định đoạt trong trận lượt về trên sân đối phương”.

Barca mùa này không hề là đội bóng bất khả chiến bại, nhất là khi họ không được đá tại thành địa Nou Camp. Hai trận thua trên sân Getafe (0-1) và 0sasuna (2-3) ở La Liga là minh chứng rõ nét cho thực tế ấy và cũng là cơ sở để Milan nuôi hy vọng hôm nay. Ở hai trận đấu đó, Messi và đồng đội đều “tắt điện” trước lối chơi phòng ngự kín kẽ và đeo bám dai như đỉa đói của đối phương. Khi tiqui-taca không thể vận hành và Messi bị cô lập, Barca đơn giản không còn chính họ.

Nhưng Milan có gì để hy vọng sẽ làm được điều tương tự Getafe hay Osasuna? Ở trận lượt về vòng bảng, khi có mọi yếu tố cần thiết, từ nhân hòa (lực lượng mạnh nhất), địa lợi (sân nhà) và thiên thời (Barca sứt mẻ lực lượng), thầy trò Allegri vẫn lấm lưng trắng bụng. Hôm nay, trừ yếu tố sân bãi, Milan đều chịu thiệt ở hai yếu tố còn lại. Trong khi Barca chào đón sự trở lại của Dani Alves, Iniesta - những người đã vắng mặt ở lượt đi, và số trụ cột còn lại đều sung mãn, đội hình của Milan lại bị tàn phá nặng nề, với việc Thiago Silva, Abate, Van Bommel đều không thể ra sân.

Gánh nặng ở hàng thủ sẽ dồn cả lên vai lão tướng Nesta khi Milan đối phó với hàng công giàu sức bùng nổ do Messi lĩnh xướng.

Điều tệ hại nhất với Milan là cả ba cái tên trên đều là những mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống phòng ngự - thứ vũ khí quan trọng nhất để hóa giải sức mạnh tấn công của Barca. Ở trận lượt đi vòng bảng trên sân Nou Camp, Thiago Silva và Van Bommel chính là hai cầu thủ hay nhất của Milan, góp công lớn giúp đội chỉ thủng lưới hai bàn. Thiago Silva thậm chí còn ghi bàn gỡ hòa. Nesta, người cũng chơi rất hay ở Nou Camp tháng 9/2011, kịp bình phục để trở lại chỉ huy hàng thủ. Nhưng thể lực luôn là thách thức lớn nhất cho trung vệ đã 36 tuổi này. Trong khi đó, dù cũng là một tiền vệ phòng ngự dày dạn kinh nghiệm, Ambrosini vẫn kém xa Van Bommel về sự lỳ lợm, chất quái và độ quyết liệt khi vào bóng.

Boateng, Robinho, Emanuelson, Maxi Lopez cũng đã bình phục chấn thương và được đăng ký cho trận đấu hôm nay, nhưng tương tự Nesta, khó có thể đòi hỏi những cầu thủ này thể hiện 100% khả năng khi họ vẫn có khúc mắc về thể lực do mới trở lại. Hy vọng của Milan vì thế có chăng chỉ gửi gắm ở Ibrahimovic, chân sút có khả năng độc lập tác chiến. Tiền đạo người Thụy Điển đang có mùa giải đẹp nhất sự nghiệp khi ghi tới 26 bàn cho Milan trên mọi mặt trận và được huyền thoại đàn anh Van Basten đánh giá là hiểm họa lớn nhất cho Barca. Việc anh bị Guardiola ghẻ lạnh và ruồng rẫy chỉ sau một mùa giải ở Barca (2009-2010) cũng sẽ tạo thêm động lực để Ibrahimovic quyết tâm khi gặp lại đội bóng cũ hôm nay.

Bên phía Barca, Guardiola cũng chẳng buồn giấu bài: “Chúng tôi nhất thiết phải ghi bàn, đó là mục tiêu chính của Barca ở trận lượt đi hôm nay. Tất nhiên, khi Milan được đá trên sân nhà, họ sẽ rất nguy hiểm. Barca vì thế sẽ phải chơi tỉnh táo, phòng ngự vững vàng và biết chọn thời điểm phù hợp để tấn công”.

Cuối tuần qua, dù thắng 2-0, Barca đã ít nhiều vất vả trước Mallorca vì vắng Dani Alves (treo giò) và Xavi (nghỉ dưỡng sức). Nhưng nhờ được nghỉ trận đó, cả hai sẽ trở lại sung mãn nhất hôm nay. Dani Alves sẽ là mối hiểm họa lớn nhất cho hành lang trái của Milan, nơi người trấn giữ là Zambrotta - lão tướng đã 34 tuổi và vừa vắt sức trong trận đấu với Roma hôm cuối tuần. Trong khi đó, Xavi sẽ trở lại thống lĩnh tuyến giữa. Ở trận lượt về vòng bảng tại San Siro, chính tiền vệ nhỏ con này đã gieo ác mộng cho hàng thủ Milan khi mang lại một quả phạt đền cho Messi lập công rồi đích thân sút tung lưới Abbiati, ấn định thắng lợi 3-2 cho Barca.

Barca cũng có một xáo trộn ở hàng thủ. Abidal đang nghỉ đề chờ mổ ghép gan, còn Adriano thì dính chấn thương, Guardiola vì thế phải kéo thủ quân Puyol ra trấn giữ hành lang trái. Nhưng thay đổi này chẳng ảnh hưởng nhiều tới lối chơi chung của cả đội, bởi Puyol có thể đá tốt ở giữa cũng như cả hai biên, trong khi Mascherano từng nhiều lần thay anh đá cặp trung vệ ăn ý với Busquets.
Ibrahimovic

Ibrahimovic từng ghi bàn vào lưới Barca ở vòng bảng, nhưng vẫn không thể giúp Milan chiến thắng.

Điều duy nhất khiến Barca e ngại, có chăng, chỉ là việc Milan chưa từng thua khi đá các trận tứ kết Champions League trên sân nhà. Nhưng ngay cả khi thành tích đó của đại diện Italy được kéo dài hôm nay, một kết quả hòa hoặc thua sát nút cùng có một hoặc hai bàn ký gửi tại San Siro cũng là lưng vốn không hề tệ cho thầy trò Guardiola để họ tự tin bước vào trận lượt về tuần sau.
Phương My | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục