Mannschaft: Đi qua miền giông bão…

17:28 Thứ năm 14/06/2012

Vòng bảng EURO đã trôi qua hai lượt đấu, những biến cố liên tục xảy ra… có những kẻ đau đớn tột cùng, có những người hân hoan tột độ, có những kẻ thất bại lặng im, có những người ồn ào chiến thắng… giữa lúc cuộc biến xảy ra đa sắc đa diện như thế người ta chợt nhận ra, có một kẻ lầm lì ít nói, không phô trương, không thích thể hiện nhưng mang sức mạnh nội lực cực lớn và đang âm thầm vượt mọi chướng ngại vật để đạt tới mục tiêu…

Bốc thăm chia bảng đấu EURO đã đặt Mannschaft vào cùng trận địa với Hà Lan, Bồ Đào Nha và Đan Mạch, một trận địa mà người ta gọi là bảng đấu tử thần. Những cuộc đối đầu duyên nợ, những cuộc chạm trán nảy lửa có truyền kì từ nhiều năm… những hận thù, những lương duyên, những cuộc đọ sức không khoan nhượng, tất cả đang chờ đợi cỗ xe tăng ở phía trước.

Ngày 10/6, trận chiến chính thức nổ ra khi đối thủ đầu tiên của Mannschaft là những người BỒ. Chỉ cần nghe cái cách gọi “những người Bồ” thôi cũng là một loại tính từ gợi ra nhiều trắc trở. Những người Bồ khôn ngoan và luôn biết cách khiến cho đối thủ sợ hãi. Mannschaft bước vào cuộc quyết đấu sống còn khi mà những người Bồ được dẫn dắt bởi nguời thủ lĩnh mang tên C.Ronaldo. người Bồ đã nguy hiểm, nay lại có thêm nhà vô địch La Liga, họ còn sợ gì nữa. Liều doping tinh thần đã khiến người Bồ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, họ chiến đấu như thể đó là cuộc chiến cuối cùng, như thể chỉ cần vượt qua Đức là họ sẽ có cả Châu Âu. Nhưng rồi cỗ xe tăng vẫn kiên trì đến cùng, lầm lì nhưng vững chắc, xe tăng Đức cứ từ từ đi qua từng người Bồ một cho đến khi họ có bàn thắng quý giá của Gomez. Với nguyên tắc và sự chắc chắn như bọc thép của cỗ xe tăng đã giúp họ vượt qua thử thách đầu tiên tại EURO lần này.

"Cỗ xe tăng" đang băng băng tiến về phía trước. Ảnh: Internet

Những sóng gió vẫn không ngừng theo sau những cỗ xe tăng Đức, ngay khi vừa bước ra khỏi ma trận của người Bồ, trên mình còn xây xát vết thương và nhem nhuốc khói bụi, xe tăng Mannschaft lại phải tiến vào một trận địa mới… ở đó, không chỉ có những con người bằng da bằng thịt nữa mà là cuồng phong và lốc xoáy. Cơn lốc màu da cam ập đến khi cỗ xe tăng lầm lũi tiến vào. Giữa chiến địa là những người khổng lồ tạo lốc, đó là Robin Van Persie - vua phá lưới Giải ngoại hạng Anh với 30 bàn; Jan Klaas Huntelaar - vua phá lưới Bundesliga với 29 bàn và Luuk de Jong với 25 bàn tại Giải vô địch quốc gia Hà Lan. Chỉ trên hàng công thôi, đội quân thiện chiến Hà Lan đã đủ khiến người ta run sợ rồi, huống chi, cơn lốc ấy còn tiềm ẩn phía sau là những đường sấm sét đến từ các tiền vệ có khả năng tấn công rất tốt như Rafael Van der Vaart hay Wesley Sneijder và quan trọng nhất là Robben. Càng đáng sợ hơn khi người Hà Lan đang hừng hực khí thế muốn giành lại tất cả những gì thuộc về mình sau khi thất bại đau đớn trước Đan Mạch ngày ra quân. Người ta nói rằng cơn lốc màu da cam cũng giống như thần lửa, càng giận dữ càng thêm nguy hiểm, càng tham vọng và khao khát thì càng mạnh mẽ thiêu rụi đối phương… những cơn lốc sẽ cuốn phăng xe tăng Đức đi chăng?

Nhưng cái nội lực của xe tăng Mannschaft vốn đã trở thành một truyền thống của người Đức, run sợ không phải là những gì mà người Đức thường thể hiện. Họ luôn sừng sững, bình thản, âm thầm chiến đấu, không hô hào phô trương, không thích vung chiến thuật theo kiểu ngẫu hứng. giống như một cỗ máy đã được lập trình chi tiết, họ luôn đi chậm và chắc chắn nhất, đúng theo những gì đã vạch ra trong đầu. Khi những cơn cuồng phong không thể cùng lúc ập vào cỗ máy, khi những đợt gió lớn không thể phối hợp nhuần nhuyễn với nhau để hất tung xe tăng, thì đó cũng là lúc người Đức bật lên cái nội lực của họ… với hai bàn thắng của Gomez, người Đức đàng hoàng bước ra khỏi trận địa lốc xoáy, bỏ lại sau lưng một chiến địa tan tác gió mưa… lốc đã đi qua, bão cũng tan rồi, xe tăng hiên ngang tiến về phía trước… trước mắt họ tuy chưa phải là cổng thiên đường nhưng Mannschaft đã đi qua miền bão tố…

Trận vòng bảng cuối cùng, Đức gặp Đan Mạch… Bồ Đào Nha và Hà Lan đã ở phía sau, những chướng ngại vật cũng đã bị san lấp… chỉ còn Đan Mạch ở phía xa… Đi qua phong ba, thế giới cổ tích Andersen đã mở ra trước mặt Mannschaft rồi…

P/S: Bài viết này tôi gửi đến bạn Văn Quốc Nhân – người yêu Mannschaft bằng cả trái tim mình.

(Bạn đọc: Trang Milan)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục