Khi tình yêu và lòng tự trọng thắng sự ích kỷ

23:38 Thứ sáu 10/03/2017

TinTheThao.com.vnChỉ vì không vừa lòng với Jose Mourinho và Claudio Ranieri, các cầu thủ của Chelsea hay Leicester City đã “kết bè kết phái” để gạt người thầy của mình ra khỏi cuộc chơi.

Thời gian qua người ta nói nhiều về mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng giữa những người tại Camp Nou. Ở đó, những gì liên quan đến Lionel Messi được cho là nguyên nhân dẫn đến vài “sóng gió” tại Barcelona vừa qua. Người ta cho rằng Neymar không cam tâm làm kép phụ cho Messi còn siêu sao người Argentina cũng chẳng muốn mất vị trí độc tôn của mình. Trong khi đó, Messi được cho là người đứng đằng sau quyết định rời Barca của Luis Enrique. Sau thảm bại 0-4 trước PSG tại lượt đi vòng knock-out Champions League, nội bộ Barcelona xào xáo, và Messi bị báo giới chỉ mặt là người phản đối sự tồn tại của Enrique tại Camp Nou.

 - Bóng Đá

Nhiều ý kiến cho rằng Enrique rời Barca vì Messi.

Nhưng trước cuộc tái đấu với PSG, Enrique cho rằng với 95 phút, đội bóng của ông đủ sức ghi đến 6 bàn thắng để tạo nên cú ngược dòng kỳ vĩ nhất lịch sử Champions League. Có lẽ ngay cả các Cule cũng chẳng dám tin vào điều ấy, nhất là trong hoàn cảnh nội bộ Barcelona “cơm chẳng lành, canh không ngọt” là mấy. Hai chiến thắng hoành tráng với 11 bàn ghi được ở giải đấu trong nước dù vô cùng ấn tượng nhưng bấy nhiêu đó không khẳng định được rằng toàn đội Barca đã sẵn sàng và quyết tâm nhất để đứng cùng một chiến tuyến cho sứ mệnh lịch sử của mình. Và cho dù Enrique đã tuyên bố sẽ rời Barcelona cuối mùa nhưng tình cảm mà các học trò giành cho ông đến mức nào chẳng ai biết được.

Tuy nhiên, ở đây Barcelona chứ không phải là Chelsea hay Leicester City. Có người sẽ cho rằng vì Enrique đã tuyên bố ra đi nên các cầu thủ cũng đâu cần chơi xấu với ông như những học trò của Mourinho hay Ranieri. Câu hỏi đặt ra rằng nếu giữa họ có sự bất đồng thì liệu có chung lòng, chung chí hướng hay không?

 - Bóng Đá

Nhìn hình ảnh này có ai nghĩ họ đang bất đồng?

Và rồi mọi thứ đã có câu trả lời thỏa đáng. Barcelona đã chơi một trận như thể đây là trận đấu cuối cùng của mình. Họ ghi bàn thắng thứ 6 ở phút 95 như Enrique “tiên tri”. Nhìn sự cố gắng không biết mệt mỏi của dàn sao Barcelona (nhất là khi Cavani ghi bàn thắng trên Camp Nou) mới thấy đội bóng này dường như chẳng có vấn đề gì trong hậu trường như báo giới tô vẽ. Bên cạnh đó, khi Neymar đá phạt rồi cũng chính anh đá 11m (điều mà vốn gần như được mặc định cho Messi) cho chúng ta thấy rằng ở Barcelona hiện tại, điều gì thuộc về cá nhân hay cái tôi dường như chẳng còn đất tồn tại. Phải chăng Messi cũng hiểu rằng anh không phải là chuyên gia 11m (đá hỏng không ít lần), mà trước đó anh đã có pha đá penalty thành công vào lưới PSG thì rất có thể bị bắt bài nếu đá lần hai, cho nên trong hoàn cảnh đặc biệt quan trọng như vậy, thay người đá 11m là hợp lý.

Ai ghi bàn cho Barcelona cũng vậy, đội bóng giành chiến thắng mới là quan trọng nhất. Danh dự của một đội bóng vĩ đại như Barcelona phải được đặt lên hàng đầu. Hơn ai hết, một con người trưởng thành từ lò đào tạo La Masia như Messi hiểu điều ấy. Dù không phải là người con của Catalunya nhưng dòng máu Catalan chảy trong Messi từ bé nên anh (và các đồng đội) hiểu mình phải làm gì.

 - Bóng Đá

Tình yêu và sự tự trọng giúp Barca vượt qua tất cả.

Có nhiều lý giải cho chiến thắng kỳ vĩ của Barcelona như sai lầm của trọng tài, hàng thủ PSG mơ ngủ hay Di Maria cá nhân nên không thể hạ Barca khi có cơ hội. Nhưng trên tất cả, chính tình yêu giành cho đội bóng của Messi và đồng đội, chính sự tự trọng của một CLB lớn đã thắng tất cả, kể cả nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi.

Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 22:35 10/03/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục