Huỳnh Đức: ‘MU đá mật độ như SHB Đà Nẵng cũng chết’

20:37 Chủ nhật 05/05/2013

“Cứ bình quân 4 ngày SHB Đà Nẵng phải đá một trận, thể lực đâu ra mà đá. MU mà chơi với mật độ như chúng tôi thì cũng chết”, HLV Lê Huỳnh Đức kêu trời sau trận thua tan nát trên sân Ninh Bình.

SHB Đà Nẵng thua tan nát 1-4 trên sân V.Ninh Bình.

SHB Đà Nẵng đã chơi tốt trong hiệp một và có được bàn mở tỷ số nhờ công của Hà Minh Tuấn. Tuy nhiên, sang hiệp hai, đội bóng song Hàn xuống thể lực, nhanh chóng vỡ trận. Một mình Moussa ghi liền 4 bàn giúp V.Ninh Bình lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 4-1. Lý giải cho thất bại tan nát trên, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết đội bóng của ông chết vì phải đá với mật độ dày đặc.

“Năm nay SHB Đà Nẵng phải căng mình đá cả giải quốc nội và châu lục. Bình quân cứ 3-4 ngày lại di chuyển phải đá một trận. Nói thực, cầu thủ của tôi còn chẳng có thời gian mà tập chiến thuật. Cứ thả lỏng, tập nhẹ được 1, 2 hôm là lại phải lên đường đi đá”, HLV Lê Huỳnh Đức than thở.

“Không phải là tôi lấy lý do này, lý do kia để đổ lỗi cho thất bại. Những ai xem trận đấu có thể thấy thể lực của các cầu thủ SHB Đà Nẵng ra sao. Trong hiệp một, khi còn sức, các cầu thủ của tôi chơi rất tốt. Tuy nhiên, sang hiệp hai, khi xuống sức, chúng tôi đã không kiểm soát được tình hình. Nói mọi người không tin chứ đêm trước trận đấu với V.Ninh Bình, SHB Đà Nẵng có tới 5 cầu thủ cảm sốt. Merlo và Quốc Anh có đá được đâu, vào sân cũng như không”.

“Nếu Ban tổ chức giải không cân đối lại lịch đấu thì chúng tôi chết. Hiện tại chúng tôi đang rơi vào tình trạng không còn người để đá. Ví dụ ở vị trí trung vệ hôm nay mà Hải Lâm ăn thẻ nữa là tôi chẳng còn trung vệ mà đá với HAGL. Nói thực, MU mà sang đây đá với mật độ dày đặc thế này thì cũng chết chứ chưa nói gì là SHB Đà Nẵng”.

HLV Huỳnh Đức kêu trời vì lịch thi đấu dày đặc của SHB Đà Nẵng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Văn Sỹ cũng cho rằng nếu SHB Đà Nẵng không bị bào mòn thể lực vì mật độ dày đặc thì đội bóng của ông khó có thể giành chiến thắng.

“SHB Đà Nẵng là đội bóng chất lượng, họ mà có thể lực tốt thì chúng tôi nay khó thắng”, thuyền trưởng của V.Ninh Bình thừa nhận.

“Trong hiệp một các cầu thủ của tôi có phần bị căng cứng tâm lý vì 5 trận trước toàn hòa và thua. Tuy nhiên, sang hiệp hai thì mọi chuyện đã được giải quyết. Sau bàn gỡ hòa của Moussa, các cầu thủ trút bỏ được gánh nặng tâm lý và rõ ràng họ đã chơi hiệu quả hơn rất nhiều”.

Trận đấu tới V.Ninh Bình sẽ tiếp Xi măng Xuân Thành Sài Gòn. HLV Văn Sỹ tuyên bố đội bóng của ông bằng mọi giá phải giành cho được 3 điểm.

Lâm Thỏa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục