Góc M.U: Chơi vơi trong cơn mê

13:41 Thứ tư 16/12/2015

(BongDa.com.vn) - Chưa hoàn hồn sau cú sốc bị đá văng khỏi Champions League, Man United tiếp tục bị dội một gáo nước lạnh khi để AFC Bournemouth đả bại một cách dễ dàng. Tất cả đã chán ngán với lối đá vô hồn bạc nhược của Quỷ đỏ nhưng Van Gaal dường như vẫn còn đang trong cơn mê.

Thêm một trận đấu Man United kiểm soát bóng vượt trội với 57% nhưng lại trình diễn một lối đá nhợt nhạt nghèo nàn khiến nhiều Manucians phát khùng. Gần như không có điểm nhấn nổi bật nào ngoài bàn thắng gỡ hòa của Fellaini dù cho đội nhà Bournemouth đang trong cơn khủng hoảng.

M.U trong trận thua Bournemouth. Ảnh: Internet.

Van Gaal đã tung hết những lá bài được kỳ vọng sẽ đem lại sinh khí vào lối chơi như Andres Perreira, Wilson,… nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn. Suốt hơn một tiếng từ sau khi gỡ hòa M.U gần như chẳng thể đảo ngược tình thế. Họ ung dung như thể một trận hòa là đủ để làm họ hài lòng.

Trận đấu thứ hai liên tiếp M.U để thủng lưới nhiều và không lạ khi họ đều chuốc lấy thất bại bởi hàng công kém cỏi ngày càng sa sút trầm trọng. Niềm hy vọng Anthony Martial cũng dần tắt lịm và chơi vơi giữa một tập thể yếu đuối không có khát vọng, niềm tin.

Ngay đến David de Gea cũng đã mắc sai lầm tai hại ở trận này và người ta chẳng còn thấy bức thành phòng ngự vững chãi của Quỷ đỏ nữa. Một khi điểm tựa cuối cùng của đội chủ sân Old Trafford bị kéo sập không lạ khi Man United đang như con tàu vô định và mất phương hướng.

Ngay từ lúc M.U còn đang ở trên đỉnh Premier League cách đây ít lâu người ta đã có phần lo lắng cho lối chơi chộp giựt của Quỷ đỏ. Mọi thứ dần hiện hữu khi thầy trò Van Gaal liên tục có những trận đấu tẻ nhạt và rơi rớt điểm số. Nhưng tất cả đều ngụy biện bằng sự thực dụng trong kết quả là điều trên hết.

HLV Van Gaal chẳng còn lý do nào bao biện cho sự bất lực trong việc áp đặt chiến thuật của mình. Ảnh: Internet.

Nhưng cái lý do sáo rỗng đó cuối cùng đã vụn vỡ bởi đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Ông Van Gaal chẳng còn lý do nào bao biện cho sự bất lực trong việc áp đặt chiến thuật của mình lên đội bóng. Sau hơn một năm người ta chẳng thấy M.U có sự lột xác nào mà vẫn ì ạch và nhạt thếch như ngày còn David Moyes.

Những ngày tháng 12 đang đầy u ám và đầy bi thảm với Manucians, niềm tin và sự kiêu hãnh của họ đang bị lung lay dữ dội từ chính nơi mà từng rất tự hào. Dù vẫn nằm trong top 4 nhưng tất cả đều đang cảm thấy mệt mỏi và ngán ngẩm trước những gì M.U thể hiện.

M.U đang chơi vơi trong cơn mê, những khó khăn cả khách quan lẫn chủ quan đang giết dần giết mòn đội bóng. Một nửa chặng đường đã đi qua, cơ hội sửa sai không còn nhiều và cần phải hành động ngay nếu không M.Uốn quá M.Uộn. Đứng dậy được không M.U?

Quốc Tuấn | 13:23 16/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục