EURO 2012: Thật như đùa... đùa như thật

08:47 Thứ ba 19/06/2012

Chiếc vé vào vòng tứ kết EURO 2012 đã rơi vào tay thầy trò HLV Santos một cách đầy bất ngờ. Theo thông tin không chính thức, các bệnh viện tại Hy Lạp đã phải tăng cường đội ngũ nhân viên y tế bởi có hơn 20.000 bệnh nhân cấp cứu vì những vấn đề có liên quan đến tim mạch.

Tiền vệ Karagounis

Chiến thắng trên chính trường nhờ Karagounis!
Báo chí Hy Lạp còn ví von, chiếc vé vào tứ kết gây sốc cho dân chúng nước này không khác gì thông tin “Hy Lạp được xóa sạch món nợ công 950 triệu euro”. Tờ Forbes còn đăng tin: Chiến thắng này đã ảnh hưởng đến cục diện chính trường Hy Lạp khi hàng triệu người dân trong men say chiến thắng đã xuống đường ăn mừng rồi hân hoan đi bỏ phiếu vào sáng Chủ nhật (17/6) vừa qua.

Và trong một ngày “Chủ nhật trong xanh hơn với màu áo ĐT Hy Lạp”, đảng Dân chủ mới đã được hưởng lợi khi giành nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử này. Triết lý của cử tri: nếu ĐT Hy Lạp vào tứ kết thì bầu cho đảng Dân chủ mới vốn chủ trương không ly khai khối đồng euro. Hoan hô đội trưởng Karagounis!

Đổi vé bán kết lấy sạch nợ?
Cũng liên quan đến “câu chuyện thần kỳ Hy Lạp”, cả nước Đức đang lo sốt vó trước viễn cảnh đội nhà sẽ bị Hy Lạp loại ở vòng knock-out. Chủ đề chính của các “hiệp hội chém gió” Đức mấy ngày nay là: “Hy Lạp son lắm, mà đã son thì theo chuỗi. Tuyển ta đang thắng như chẻ tre thật, nhưng gặp phải thằng đang vận son thì Đức cũng… đứt như Nga”.

Thế là người dân Đức bỗng nảy ra “ý tưởng nhớn”: Nước ta đang là chủ nợ lớn nhất của Hy Lạp, hay là ta đồng ý giãn nợ hoặc xóa ít nợ cho họ, đổi lại Hy Lạp phải đá thua trận tới. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng trên mạng đã xuất hiện nguồn tin được cho là xuất phát từ Hy Lạp: “Giãn nợ thôi à, người Đức mơ chắc? Muốn đoạt vé vào bán kết thì cứ xùy ra 950 triệu oi (euro) tiền tươi để Hy Lạp trả nợ. Miễn mặc cả!”.

WAGs Ireland trúng mùa chạy sô
Chẳng hay được “lên thủ đô ăn kem” như giới WAGs Anh, Đức, Tây Ban Nha vì nền bóng đá nước nhà còn yếu, thế nên, dịp EURO 2012 là lần đầu tiên giới WAGs Ireland mới được tháp chồng hay bồ xuất ngoại (lần trước đi EURO 88 thì làm gì đã có khái niệm WAGs).

Chẳng phải tả chị em sướng rơn như thế nào nữa. Được dịp ra nước ngoài miễn phí, cánh WAGs Ireland tha hồ đi thăm thú, ăn uống, mua sắm ở mấy siêu thị tại Ba Lan để “giải ngố” và tân trang hình thức. Sướng hơn nữa, cánh WAGs Ireland lại là đối tượng săn lùng của đám báo chí, kinh doanh nước chủ nhà. Thôi thì tha hồ mà phỏng vấn, lên truyền hình địa phương “chém gió về EURO”. Thậm chí, mấy bà Claudine (vợ Robbie Kean), Jane (vợ Shay Given) còn tới tấp chạy sô quảng cáo cho các nhãn hiệu thời trang. Giá thì cũng rẻ thôi, miễn là được dịp lên báo, pose ảnh cho sướng đời.

Hải An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục