Dư âm trận Arsenal 1-1 Liverpool: Klopp chưa 'thấu hiểu' Emery!

15:00 Chủ nhật 04/11/2018 | 1

TinTheThao.com.vnHoà Arsenal trên sân Emirates là kết quả chấp nhận được với Liverpool, nhưng dường như thuyền trưởng của họ vẫn chưa thể quên những ám ảnh cách đây hai năm.

Rõ ràng Jurgen Klopp đã không dám mạo hiểm sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 để đối đầu với bậc thầy về chiến thuật này bên phía đối thủ. Tuy nhiên, cách tiếp cận trận đấu của Liverpool không hẳn đã cho thấy họ coi Arsenal giống như các nhà ĐKVĐ Premier League...

Có lẽ nhiều người vẫn chưa thể quên trận đấu trên sân Anfield hôm 7/10 vừa qua giữa Liverpool và Man City. Hai đội nhập cuộc với tâm thế quá tôn trọng nhau, và điều đó dẫn đến một kết quả nhàm chán, thậm chí tẻ nhạt nhất lịch sử theo như những gì mà trang British Football từng khẳng định.

Sau tất cả, Klopp vẫn chưa 'thấu hiểu' đồng nghiệp Emery - Bóng Đá

 Liverpool chơi tốt trong hiệp một dù kiểm soát bóng ít hơn

Liverpool không đẩy quá cao đội hình trước các cầu thủ Man City ngay tại tổ ấm Anfield. Nhưng hôm nay trên sân Emirates, rõ ràng chúng ta thấy được cả hai đội muốn 'ăn tươi nuốt sống' nhau ngay khi trọng tài Andre Marriner nổi còi bắt đầu trận đấu.

Thực tế cũng cho thấy đội bóng vùng Merseyside tỏ ra nguy hiểm không kém chủ nhà dù tỷ lệ kiểm soát bóng của họ chỉ xấp xỉ 40%. Hậu vệ phải Hector Bellerin cùng trung vệ Shkodran Mustafi gần như chịu bó tay trước mũi khoan Sadio Mane, người rất chịu khó xuyên phá với tốc độ kinh hoàng của mình.

Tiền đạo sinh năm 1992 đi bóng ở bên phía cánh trái và cũng tạo ra nhiều sóng gió. Thực ra, thành tích nổi trội của Mane (bao gồm cả pha tạt bóng dẫn đến bàn mở tỉ số) phần nào đó được cộng hưởng từ Bellerin, cầu thủ chưa có thể lực tốt nhất sau chấn thương đùi.

Sau tất cả, Klopp vẫn chưa 'thấu hiểu' đồng nghiệp Emery - Bóng Đá

 Nhưng Liverpool cũng chỉ tạo ra được một bàn thắng và một tình huống hây tranh cãi.

Dù vậy, đó chỉ là một trong số ít những điểm tích cực mà Klopp tạo ra trong trận đấu hôm nay. Bởi nếu nhìn vào sự lép vế trong 90 phút về nhiều mặt, chúng ta sẽ hiểu được sai lầm trong cách bố trí đội hình và nhân sự của cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund.

Bạn có tin được không nếu nhìn vào số đường chuyền của hàng tiền vệ 3 người bến phía Liverpool chỉ là 92, trong khi một mình Granit Xhaka nuốt chửng tất cả với 96 lượt. Đó là chưa kể tỷ lệ kiểm soát bóng của The Kop trận này chỉ dừng ở mức 38,2% (thấp nhất từ đầu mùa).

May mắn là Alex Iwobi và Danny Welbeck vào sân quá trễ, nếu không chẳng ai biệt liệu cậu bé Trent Alexander-Arnold sẽ chống chọi thế nào trước những gã tràn đầy thể lực như vậy. Dù Arsenal sứt mẻ lực lượng, nhưng rõ ràng Liverpool vẫn thiếu đi chiều sâu đội hình và tỏ ra đuối sức vào cuối trận.

Unai Emery đã phải làm mọi cách để kéo lại lợi thế cho Arsenal với những sự thay đổi. Nhưng ngay cả khi Sead Kolasinac rời sân thì Mohamed Salah hay Xherdan Shaqiri cũng không biết cách tận dụng điều đó để tăng tốc bên hành lang phải vắng bóng người.

Sau tất cả, Klopp vẫn chưa 'thấu hiểu' đồng nghiệp Emery - Bóng Đá

 Xhaka tung ra nhiều đường chuyền hơn cả hàng tiền vệ Liverpool.

Một điểm sáng hiếm hoi đi cùng Mane có lẽ phải kể đến Virgil van Dijk, người chơi phòng thủ tương đối chắc chắn và tấn công còn giỏi hơn cả Salah, Firmino và Shaqiri cộng lại. Cầu thủ người Hà Lan sở hữu 2 phá dứt điểm trúng đích (1 lần trúng cột), trong khi không có tiền đạo áo tím nào làm được dù chỉ một lần duy nhất.

Hai năm trước, Klopp từng thất bại trước Emery trong trận đấu mà họ làm chủ hiệp một và chết gục ở hiệp hai. Bây giờ câu chuyện gần như lặp lại ở phía bắc London vì rất hiếm khi Liverpool 'câu giờ' phút cuối dù đang hoà (thay Joel Matip). Đội khách đã ra về với một điểm nhưng có thể nói, chiến lược gia người Đức dường như vẫn chưa thấu hiểu hoàn toàn người đồng nghiệp bên phía Arsenal.

Vũ Quang Toản | 04:20 04/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục