Có một Pochettino thừa thãi, bất lực tại PSG

18:47 Thứ năm 25/11/2021

TinTheThao.com.vnPSG đã thua trong trận chiến quan trọng nhất ở vòng bảng năm nay. Và ở đó, người ta không thấy quá nhiều dấu ấn của Mauricio Pochettino.

Trong một tuần qua, Mauricio Pochettino có lẽ là "ngôi sao hạng A" của phương tiện truyền thông Pháp. Để rồi khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Daniele Orsato vang lên, người ta lại tha hồ thêu dệt những câu chuyện ở hậu trường sau lời phát biểu úp mở của Pochettino.

Có một Pochettino thừa thải, bất lực tại PSG - Bóng Đá

 Pochettino đang chịu rất nhiều áp lực ở PSG.

Cụ thể, khi được hỏi liệu có đảm bảo tiếp tục dẫn dắt PSG ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League hay không, vị chiến lược gia người Argentina đã trả lời bằng một nụ cười gượng: "Tạm biệt, cảm ơn", với kênh Canal+.

Mọi chuyện có thể đã rất khác nếu PSG thắng vào rạng sáng nay. Khi đó, PSG nhiều khả năng sẽ có được ngôi nhất bảng và Pochettino có thể ung dung lên kế hoạch cho việc liệu sẽ ăn mừng Giáng sinh ở đâu. Nhưng giờ thì câu chuyện phức tạp hơn nhiều bởi Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich hay thậm chí là ĐKVĐ Champions League sẽ chờ đợi họ ở vòng 16 đội.

Thực tế, Pochettino chưa bao giờ hạnh phúc ở PSG, hoặc nếu có cũng chỉ là lời nói của ông trước truyền thông, như cách ông trả lời họp báo trước khi bước vào cuộc đấu với Man City: "Tôi rất hạnh phúc ở PSG, tôi tập trung để cố gắng và cống hiến hết sức mình. Tôi từng là một cầu thủ ở PSG, tôi yêu câu lạc bộ, tôi yêu người hâm mộ, đây là khoảng thời gian tuyệt vời để ở câu lạc bộ."

Còn trong thực tế, quyền hành của Pochettino là rất ít. Tại sân Công viên các Hoàng tử, người chỉ huy con tàu PSG là GĐKT Leonardo. Vị GĐKT người Brazil là người lên kế hoạch chuyển nhượng, đàm phán và đôi khi là ảnh hưởng đến cả triết lí chơi bóng của các đời HLV ở PSG. 

Có một Pochettino thừa thải, bất lực tại PSG - Bóng Đá

 PSG chiêu mộ rất nhiều tân binh ở mùa Hè vừa qua nhưng khó biết đâu là ý tưởng của Pochettino.

Không ngẫu nhiên Thomas Tuchel lại rời PSG vào khoảng Giáng sinh năm ngoái. Nó là sự tích tụ của những va chạm, những xung đột về lợi ích từ lâu. Một năm sau, Pochettino đang đi lại đúng con đường ấy.

Chỉ cần nhìn vào bản hợp đồng mang tên Sergio Ramos là ta đủ hiểu ai đã mang anh ấy về PSG. Thậm chí, nếu Cristiano Ronaldo mà gật đầu với PSG mùa Hè vừa qua, có khi Pochettino cũng đã bị "nhét vào tay" CR7. Trong khi Thiago Silva cũng bằng tuổi với Ramos, thì Leonardo lại để ra đi tự do và chiêu mộ Ramos, thậm chí kí hẳn 2 năm hợp đồng. Hậu quả thì ta đã thấy, Pochettino phải gồng mình dựng xây một PSG rất mất cân bằng. Họ tấn công hay nhưng tuyến giữa thì tranh chấp kém, thiếu sáng tạo, còn hàng hậu vệ thì lúc nào cũng nơm nớp sợ bị thủng lưới. 

Hai năm qua, Pochettino có lẽ đã thấm chuyện "nhà giàu cũng khóc". Và một khi ông không có tiếng nói trong việc quản các ngôi sao và nhất là công tác chuyển nhượng, PSG khó lòng chạm đến giấc mơ Champions League như các ông chủ Qatar hằng mong muốn.  

Video PSG đến Leipzig:

 
Ngọa Long | 18:17 25/11/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục