Trưởng thành từ lò đào tạo của Paris Saint-Germain, Guendouzi được HLV Unai Emery phát hiện khi còn khoác áo Lorient và đã từng bước giúp anh trở thành một nhân tố quan trọng tại Emirates. Song, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi HLV Mikel Arteta lên nắm quyền, mà cụ thể hơn là sau hành vi bóp cổ Neal Maupay của Guendouzi.
Vốn coi trọng kỷ luật, Arteta đã thẳng tay gạch tên Guendouzi khỏi kế hoạch của mình. Kể từ cuộc đối đầu Brighton, tiền vệ người Pháp đã không hề góp mặt trong bất kỳ trận đấu nào khác của Pháo thủ, kể cả trên băng ghế dự bị. Và hiển nhiên, chuyển đến Hertha Berlin đối với Guendouzi là một thương vụ đúng đắn.
Trong một diễn biến khác, Arsenal bất ngờ kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng để mang Thomas Partey về Emirates.