Chặng 2 giải xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa 2012: Áo vàng đổi chủ

09:59 Thứ sáu 23/11/2012

Sáng 22-11, các VĐV tham dự cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 15-2012, đã thi đấu đầy nỗ lực và quyết tâm để hoàn tất chặng thi đấu thứ hai,  khi đoàn đua phải vượt lộ trình 205 km đầy nắng gió, từ TP Cần Thơ đi Sóc Trăng và quay về Cần Thơ, qua Vĩnh Long, đích đến tại huyện Vũng Liêm.

Sau khi xuất phát hơn 20 km, đoàn đua bắt đầu tách tốp khi các VĐV Eximbank TPHCM phát pháo tấn công. Đi được nửa chặng đường, đoàn đua có lúc chia thành 5-7 tốp nhỏ, khoảng cách nhóm đầu và nhóm cuối lên đến hơn 3 phút. Đặc biệt, áo vàng và áo xanh bị đeo bám quyết liệt, nên bị nhốt lại phía sau không có cách nào vượt lên. Sang đến địa phận Vĩnh Long, nghĩa là khi hoàn tất 2/3 chặng đường, hai nhóm phía sau nhập lại làm một. Lúc này, đường xa, nắng nóng nên nhiều VĐV đã thấm mệt, dù rất nỗ lực nhưng khoảng cách với nhóm đầu ngày càng gia tăng, lên đến hơn 5 phút.

Tại đích đến, Trần Văn Quyền của QK7 đã rút thắng trước Nguyễn Thành Tâm của BVTV AG và Nguyễn Văn Tài của Domesco ĐT để cán mức đầu tiên với thời gian 5h 24 phút 07 giây, tốc độ trung bình 37, 949 km/h.

Lê Văn Động (Cần Thơ) về trong tốp đông phía sau nên để cho cua-rơ về trong tốp đầu là Trần Thanh Nhanh của Eximbank TPHCM 2 xé áo vàng. Thành tích của Thanh Nhanh là 8h 52 phút 48 giây, ít hơn 3 giây so với cua-rơ xếp nhì là Nguyễn Hoàng Sang của ADC THVL. Hạng ba là Trần Văn Quyền của QK7 với thời gian là 8h54 phút 04 giây.  Áo xanh vẫn thuộc về Lê Văn Động với 18đ, nhưng anh chỉ còn hơn người xếp sau là Lê Tuấn Linh của Bình Dương 2đ.

Kết quả đồng đội, Eximbank TPHCM vẫn đứng nhất với tổng thời gian 26h 39 phút 59 giây. QK 7 bất ngờ vươn lên hạng nhì, còn Dược Domesco ĐT vẫn đứng hạng ba.

Sáng 23-11, các VĐV sẽ thi đấu chặng cuối từ TP Vĩnh Long về huyện Hóc Môn, TPHCM, đường dài gần 150 km.

Như Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục