Aston Villa hoàn toàn thống trị trận đấu

10:23 Thứ năm 07/12/2023

Manchester City trong ngày thiếu vắng Rodri đã bị áp đảo hoàn toàn ở hàng tiền vệ trước một Aston Villa quá xuất sắc.

Nhà đương kim vô địch đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tồi tệ, lần đầu tiên kể từ năm 2017 họ đã không thắng trong 4 trận liên tiếp. Sau 15 vòng đấu mùa này, Man City đang đứng thứ 4 và bị Arsenal bỏ cách tới 6 điểm. Nếu không chấn chỉnh lại, con tàu của thuyền trưởng Pep Guardiola hoàn toàn có nguy cơ trật bánh. 

Bốn trận Premier League đã qua và các học trò của Pep vẫn chưa nếm mùi chiến thắng, nhiều cổ động viên đã nghĩ tới thời kỳ suy thoái của tập thể này trước sự vươn lên của những thế lực mới. Và nó được thể hiện qua cái cách mà họ để thua trên sân Villa Park.

Ai cũng biết đội bóng của Unai Emery chơi hay ra sao tại sân nhà với 13 chiến thắng liên tiếp (trước khi trận đấu với Man City diễn ra), nhưng không nhiều người có thể hình dung được nhà đương kim vô địch Premier League lại chơi kém cỏi tới vậy. 

Aston Villa hoàn toàn thống trị trận đấu - Bóng Đá

 Man City không thể làm gì trước một Aston Villa quá mạnh mẽ.

Suốt 90 phút, các học trò của Pep chỉ có thể tung ra được 2 cú sút với 54% kiểm soát bóng và sau 520 đường chuyền. Trong khi đó, Aston Villa đã dứt điểm tới 22 lần với 7 lần đưa bóng trúng đích. Ngoài ra, đội chủ nhà còn có 13 lần giành bóng trong phần sân của Man City - đó là một kỷ lục ở Ngoại hạng Anh.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới điều này, nhưng một trong những nguyên nhân lớn nhất là Emery đã xây dựng nên một tập thể thực sự đáng gờm. Các cầu thủ đang thi đấu như thể một trận chung kết và họ dốc toàn lực lao lên để hạ gục đối thủ.

Trong suốt trận đấu, Emery liên tục đưa ra những chỉ dẫn từ đường biên, không có chuyện lùi đội hình xuống, không nhường quyền kiểm soát bóng và không để đối phương tấn công. Thay vào đó, họ lao về phía trước để giành bóng và tấn công Man City bất cứ khi nào có cơ hội. Đó là một màn trình diễn hết sức sôi động.

Các tiền vệ của Villa như John McGinn và Douglas Luiz liên tục quây lấy đối thủ. Họ giành giật bóng một cách điên cuồng và khiến cho các ngôi sao trứ danh bên phía đội khách nhiều lúc phải rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trong khi đó, Erling Haaland bị cô lập ở phía trên và không để lại nhiều dấu ấn.

Aston Villa hoàn toàn thống trị trận đấu - Bóng Đá

 Haaland có một trận đấu mờ nhạt.

Đã có quá nhiều lời bàn tán về thống kê rằng cứ hễ Rodri không thi đấu thì Man City nhiều khả năng sẽ thua. Và điều đó đáng buồn thay lại tiếp diễn. Sự vắng mặt của tiền vệ người Tây Ban Nha thực sự là tổn thất quá lớn với tập thể của Guardiola. 

Nếu như cầu thủ 27 tuổi có mặt ở trận đấu này, sẽ không dễ dàng cho Aston Villa át vía tuyến giữa của Man City. Sự bình tĩnh, khả năng chọn vị trí, tung ra những đường chuyền sáng nước và sẵn sàng lao các cuộc chiến tay đôi của anh là điều mà không dễ có ai thay thế được. 

Guardiola đã bố trí John Stones và Manuel Akanji đá cặp trước bộ 3 trung vệ nhưng với sở trường là hậu vệ, họ không thể tìm ra cách giải quyết trước sự quấy rối không ngừng nghỉ của Villa. Phía bên trên, Rico Lewis có lẽ còn quá trẻ để đối phó với những áp lực liên tiếp từ hậu vệ và tiền vệ của Emery.

Aston Villa hoàn toàn thống trị trận đấu - Bóng Đá

 Emery xứng đáng nhận được những lời tôn vinh với những thành công ở Villa.

Và lối chơi bóng điên cuồng của Aston Villa đã được đền đáp bằng pha lập công duy nhất của Leon Bailey ở phút thứ 74. Các cầu thủ của chủ nhà ăn mừng cuồng nhiệt cùng các cổ động viên trên khán đài. Đó như là tiếng gầm của một câu lạc bộ đang vươn mình để khẳng định vị thế mới tại Ngoại hạng Anh.

Về phần Unai Emery, đây là lần đầu tiên sau 15 năm và 13 trận đấu, ông đánh bại được người đồng hương Pep Guardiola. Chiến thắng này cũng giúp cho Aston Villa chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và họ chỉ còn kém Arsenal 4 điểm. 

Nếu cứ tiếp tục chơi như thế này, không hề mơ mộng khi nói rằng ít nhất thì các cổ động viên của đội bóng này cũng sẽ được tận hưởng bầu không khí của một trận Champions League trên sân nhà Villa Park vào mùa giải năm sau.

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 09:25 07/12/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục