00h30 ngày 26/02, Manchester City - Blackburn: "Kẻ hủy diệt" màu xanh

10:27 Thứ bảy 25/02/2012

Manchester City đang trở lại với hình ảnh một kẻ hủy diệt hồi đầu mùa khi họ vừa bắt đương kim vô địch Europa League Porto phải nhận trận thua đậm 0-4 trên sân Etihad. Giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải với lịch thi đấu dày đặc và ảnh hưởng của CAN 2012 đã qua, và không có lý do gì đội quân của Mancini lại không thể vượt qua đội bóng đang có nguy cơ xuống hạng Blackburn Rovers.

Đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh Manchester City sẽ chơi trước đối thủ đang bám đuổi ráo riết họ trên bảng xếp hạng là đội bóng cùng thành phố Manchester United 1 ngày. Một chiến thắng sẽ giúp City gia tăng khoảng cách và gây sức ép lên Quỷ Đỏ. Và khi đối thủ là Blackburn, đội bóng mà chính Silva và các đồng đội đã vùi dập 4 bàn không gỡ ngay trên sân khách, thì một chiến thắng là điều có thể dự đoán trước.

Nhìn cái cách mà City biến Porto thành cựu vô địch Europa League, thử hỏi còn ai có thể nghi ngờ sức mạnh của họ nữa? Dù thích hay không thích Man City, nhưng người ta phải thừa nhận họ đang có trong tay đội hình mạnh nhất giải Ngoại hạng, và Mancini đủ giỏi để biết cách kết hợp những cá nhân xuất sắc đó thành một khối thống nhất với một lối chơi nhuần nhuyễn và hiệu quả, để để tạo ra những "cơn lốc màu xanh" cuốn trôi bất kỳ đối thủ nào.

Yaya Toure và David Silva là những mắt xích quan trọng nhất trên hàng tiền vệ Man City. Ảnh: Internet.

Chỉ tính trong khuôn khổ Premier League, thì từ khi mùa giải 2011/2012 bắt đầu đến nay, chưa có vị khách nào rời khỏi Etihad mà có điểm, kể cả khi đó là Arsenal, Liverpool, hay Tottenham. Hơn nữa, HLV Mancini đang có trong tay một lực lượng đầy đủ và đạt phong độ cao. Sự trở lại của Yaya Toure giúp san sẻ gánh nặng nơi tuyến giữa của David Silva, giúp nhạc trưởng người Tây Ban Nha tập trung vào nhiệm vụ tấn công hơn. Tân binh David Pizzaro đang cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng với đội bóng mới, khi ghi được 1 bàn thắng trong trận đấu vừa rồi. Vì thế, tuyến giữa của City hoàn toàn tỏ ra lấn át so với đội khách Blackburn, với những cầu thủ dạng trung bình như N'Zonzi, David Dunn.

Trên hàng công, thật khó để dự đoán ai sẽ đá chính cùng Aguero trong số hai cầu thủ Balotelli và Dzeko. Tuy nhiên, trước một hàng phòng ngự của Blackburn được bố trí dày đặc, rất có thể người có lối chơi mang nhiều đột biến như Balotelli sẽ được trọng dụng. Edin Dzeko có thể sẽ được tung vào sân trong hiệp 2 giống như những gì đã diễn ra trong trận đấu với Porto trước đó.

Aguero sẽ lại mang về chiến thắng cho đội nhà? Ảnh: Internet.

Đối mặt với hàng tấn công toàn "hàng khủng" của đội chủ nhà, những hậu vệ bên phía Blackburn sẽ cần đến sự hỗ trợ từ các tiền vệ mới mong tổ chức được một thế trận phòng ngự đủ chặt để mong có được một kết quả có lợi. Chỉ trong 4 trận gần đây, Blackburn cho  hàng phòng ngự của họ không hề chắc chắn khi đã để thủng lưới đến 11 bàn. Trong đó có trận thua 1-7 trước Arsenal. Điều quan trọng là những trung vệ như Hanley, Olsson cần chơi tỉnh táo và tránh các pha phạm lỗi không cần thiết trước khu vực 16 mét 50. Nhưng chắc chắn đó sẽ là một công việc cực kỳ khó khăn để Blackburn đứng vững trước những "cơn lốc màu xanh" của Manchester City.

Ở mặt trận tấn công, một lần nữa tài xoay sở của Yakubu (13 bàn) sẽ được thử thách bởi hàng phòng ngự để thủng lưới ít nhất từ đầu giải đến giờ của Man City. Tiền đạo người Nigeria sẽ là niềm hy vọng của đội khách, nhưng nếu Joleon Lescott và Vincent Kompany chơi tập trung, thì chẳng mấy khó khăn để họ biến Yakubu thành người đơn độc ở phía trên của Blackburn.

Thật khó để Yakubu và các đồng đội rời khỏi Etihad với niềm vui như thế này. Ảnh: Internet.

Một trận thắng đậm cho đội chủ nhà sẽ giúp họ xây chắc ngôi đầu bảng, nhưng cũng đồng thời khiến Steve Kean và các học trò rơi vào tình trạng báo động, khi hiện tại họ chỉ hơn nhóm xuống hạng về hiệu số bàn thắng bại. Và mặc dù Steve Kean cùng với Villas-Boas của Chelsea đang là những HLV gây bất ngờ nhất khi vẫn còn tại vị bất chấp thành tích bết bát của đội nhà, nhưng tấm gương của Mick McCarthy ở Wolverhampton vẫn còn đó. Nếu Steve Kean tiếp tục để đội bóng rơi vào khu vực nguy hiểm với một trận thua đậm, rất có thể đây sẽ là trận đấu cuối cùng của ông ở Premier League 2011/2012.

Đội hình dự kiến:

Manchester City: Hart; Richards, Kompany, Lescott, Clichy; Barry, Nasri, Toure; Silva, Balotelli, Aguero.

Blackburn Rovers: Robinson; Orr, Dann, Olsson, Hanley; Pedersen, Nzonzi, Hoilett, Formica, Henley; Yakubu.

Dự đoán: 3-0

Lịch thi đấu vòng 25 Premier League:

Thứ bảy, ngày 25/02

22h00:
West Brom - Sunderland
QP Rangers - Fulham
Newcastle - Wolverhampton
Wigan - Aston Villa
Chelsea - Bolton

Chủ Nhật, ngày 26/02

00h30: Man City - Blackburn
20h30:
Arsenal - Tottenham
Norwich - Man United
22h00:
Stoke - Swansea
 

Các bạn có thể BẤM VÀO ĐÂY để tham gia Dự đoán 1x2 Ngoại hạng Anh và nhận giải thưởng mỗi tuần từ 2 triệu đồng trở lên!
 
00h30 ngày 26.02.12
Manchester City - Blackburn Rovers
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
2.05 0 : 2 1/4 1.85 1.95 3 1/2 1.95 1.17 7.00 15.00
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 26.00 1-1 15.00 1-0 10.00 0-1 46.00
2-2 23.00 2-0 7.50 0-2 101.00 2-1 9.50
1-2 41.00 3-3 76.00 3-0 8.50 0-3 101.00
3-1 10.00 1-3 101.00 3-2 23.00 2-3 81.00
4-0 12.00 0-4 101.00 4-1 13.00 1-4 101.00
4-2 31.00 2-4 101.00 5-0 19.00 0-5 101.00
5-1 23.00 1-5 101.00 6-0 34.00 0-6 101.00
6-1 46.00 1-6 101.00 7-0 81.00 0-7 101.00
7-1 91.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
8-1 101.00 1-8 101.00  
Xem thêm >>
N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục