Nổi loạn, Diego Costa bất ngờ “bật” thầy Mourinho

09:35 Thứ ba 07/10/2014

Tiền đạo Diego Costa vừa có những phát biểu đầy cứng rắn mang hàm ý chống lại HLV Jose Mourinho.

Mourinho là một HLV nổi tiếng cá tính. Và cậu học trò mới Diego Costa cũng vậy. Chính vì thế mà quãng thời gian “cơm ngon, canh ngọt” của cả 2 không kéo dài lâu. Sóng gió giữa cặp đôi vừa nổi lên vì chuyện triệu tập đội hình của ĐTQG Tây Ban Nha.

Diego Costa muốn cống hiến cho ĐTQG Tây Ban Nha. Ảnh: Internet

Tôi không muốn phải ở giữa ĐTQG Tây Ban Nha và Chelsea. Mourinho không nói gì với tôi cả. Ai đó phải đứng ra và nhấn mạnh rằng chính tôi mới là người biết chính xác cơ thể mình như thế nào. Ở đây (ĐTQG TBN), tôi tin tưởng vào BHL, đội ngũ kĩ thuật và khi có vấn đề họ sẽ nói cho tôi biết.

Nếu tôi lên tuyển và thấy mình bị đau, tôi sẽ không thi đấu vì chấn thương có thể tồi tệ hơn. Nhưng giờ thì tôi đã ở đây và sẵn sàng ra sân. Tôi từng có vấn đề nhưng bình phục rất tốt
” – Diego Costa chia sẻ về việc lên chơi cho ĐTQG Tây Ban Nha ở VL Euro 2016.

Trước đó, HLV Mourinho đã tự ý liên lạc với thuyền trưởng Vicente Del Bosque của ĐTQG TBN để nói về vấn đề Diego Costa. Người đặc biệt không muốn cậu học trò mới của mình lên tuyển thi đấu vì vẫn đang chấn thương. Nhưng sau đó, Del Bosque vẫn triệu tập Costa và động thái đó hẳn nhiên khiến Mou bực mình.

Điều đáng nói nhất là chính Diego Costa cũng muốn cống hiến cho ĐTQG Tây Ban Nha. Sau khi chấp nhận rời ĐTQG Brazil (vốn không được trọng dụng và mới chỉ ra sân 2 lần), tiền đạo này muốn nhanh chóng thể hiện mình (nhất là khi vừa thất bại ở VCL WC trên xứ Samba).

Động thái cứng rắn trên của Costa chắc chắn là khiến Mourinho tức điên người. Vì trong quá khứ, HLV này không muốn và chưa từng để ai vượt lên trên mình. Song với việc Diego đã ghi được 9 bàn sau 7 trận ở Premier League 2014/15 thì có lẽ Mou cũng phải nhường nhịn anh đôi phần.
Đoàn Dự | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục