Lượt đi giải bóng chuyền VĐQG 2012: Dấu ấn doanh nghiệp

08:58 Thứ hai 26/03/2012

Vòng 1 đã kết thúc với nhiều gương mặt kỳ cựu ở bảng nam bất ngờ không có vé tham dự cúp Hùng Vương. Tất cả đang đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của các đội bóng doanh nghiệp, những đội bóng có sự đầu tư không tiếc tiền nhiều năm qua.

Đội Đức Long Gia Lai - Ảnh: MINH VỸ

Bảng nam: Nhiều “ông lớn” gục ngã

Tài chính giàu mạnh không chỉ giúp các đội mua sắm nhiều cầu thủ chất lượng, mà còn có thêm các chế độ, lương thưởng, tạo sự hưng phấn trong thi đấu. Ở bảng nam, Tràng An Ninh Bình vẫn là một trong những đội chi đậm để mua sắm lực lượng, tập huấn trước giải... Với việc vẫn giữ được lối chơi tấn công đẹp mắt, lại có sự chuẩn bị kỹ nên việc đội bóng này đứng nhất bảng A không quá bất ngờ. Mùa giải năm nay, với việc có Binh đoàn 15 chống lưng, Thể Công đã trở lại với hình ảnh quen thuộc của mình. Dù sếp dưới Tràng An Ninh Bình nhưng đội bóng Quân đội được xem là có lối chơi đẹp mắt nhất giải. Cũng ở bảng A của nam, cựu vương S.Biên Phòng để lại sự thất vọng lớn khi trận nào cũng thi đấu thiếu nét. Còn M. TPHCM được đánh giá là ẩn số của giai đoạn 1, nhưng cũng chưa mang tới bất ngờ nào trong lối chơi, xếp áp chót bảng, chỉ đứng trên QK9. Trong khi đó ở bảng B, dấu ấn từ những sự đầu tư mạnh tay của các doanh nghiệp để lại roxnets nhất. Tập đoàn dầu khí lần thứ 2 có mặt ở sân chơi VĐQG, đã vươn lên xếp nhất giai đoạn 1. Với lực lượng đồng đều và toàn “hàng khủng”, lại kéo được HLV kỳ cựu Nguyễn Mạnh Hùng về, vị trí nhất bảng là hoàn toàn xứng đáng với đội bóng ngành dầu khí. Đức Long Gia Lai với hàng loạt hảo thủ như: Hữu Hà, Văn Thành, Văn Toại, Văn Hạnh, Vũ Sơn... cũng không kém cạnh khi về đích ở vị trí thứ 2. Hai ông lớn S.Khánh Hòa và Long An để lại sự thất vọng lớn, chính thức không có vé tham dự cúp Hùng Vương sau nhiều năm góp mặt.

Bảng nữ: Trật tự không thay đổi

Hầu như không có bất ngờ lớn nào ở bảng nữ khi những đội bóng được đánh giá cao đều có vé tham dự VCK cúp Hùng Vương. Hai bất ngờ được xem là đáng chú ý ở bảng nữ chính là sự tụt dốc của Thái Bình, Vietsovpetro cùng sự vươn lên mạnh mẽ của Thanh Hóa. Thái Bình đã không còn là chính mình khi chủ công Bùi Thị Huệ vắng mặt. Với việc Thái Bình đánh mất sức mạnh, các đội bóng mạnh như VTV Bình Điền Long An, Thông tin LienVietPosbank và Ngân hàng Công Thương không có đối trọng. Đó cũng là nguyên nhân khiến bảng nữ diễn ra không thật sự hấp dẫn như bảng Nam, các trận đấu hầu như sớm nhận định kết quả thắng thua trước khi vào trận. Bất ngờ lớn nhất ở bảng nữ, có chăng là sự vươn lên mạnh mẽ của Thanh Hóa, đội đã vượt qua hàng loạt đàn chị để có mặt tại cúp Hùng Vương. Lối chơi của đội bóng xứ Thanh không quá xuất sắc nhưng họ lại có sự thoải mái và thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Trong khi các đội nữ năm nay, lực lượng trẻ có trình độ ở mức trung bình thì các VĐV trẻ của Thanh Hóa cho thấy rõ sự tiến bộ so với mùa giải trước.

Dù Thanh Hóa tạo ra bất ngờ nhưng cũng không giúp bảng nữ trở nên đáng xem, thậm chí chất lượng đi xuống đã khiến các nhà tổ chức và người hâm mộ phải thất vọng.

Vòng 1 xác định các đội nam Tràng An Ninh Bình, Thể Công Binh Đoàn 15, Tập đoàn Dầu khí VN, Đức Long Gia Lai và các đội nữ VTV Bình Điền Long An, Tiến Nông Thanh Hóa, Thông tin LienVietPosbank và Ngân hàng Công thương giành quyền vào tham dự vòng chung kết Cúp Hùng Vương tại Phú Thọ từ ngày 27 đến 30/3.

BXH vòng 1 VÐQG

Bảng A: 1/VTV BĐLA, 2/Thanh Hóa, 3/Thái Bình, 4/Thái Bình Dương, 5/TH Vĩnh Long, 6/Quảng Ninh (nữ);
1/TA Ninh Bình, 2/Thể Công, 3/S.Biên Phòng, 4/Quân đoàn 4, 5/M.TPHCM, 6/QK9 (nam).

Bảng B: 1/NH Công Thương, 2/Thông tin LienVietPosbank, 3/Vietsovpetro, 4/ CS.Phú Riềng, 5/Hải Dương, 6/PKKQ (nữ).

1/TĐ Dầu khí, 2/ Đức Long Gia La, 3/S.Khánh Hòa, 4/Long An, 5/QK5, 6/CA Phú Thọ (nam).

Chi Chi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục