Bị phạm lỗi liên tục, U22 Việt Nam chia điểm đầy tiếc nuối trước U22 Indonesia

22:10 Thứ ba 22/08/2017

TinTheThao.com.vnMột trận hòa cực kỳ đáng tiếc trước U22 Indonesia khi đối thủ chỉ chơi với 10 người trong 30 phút cuối trận. Với kết quả này, U22 Việt Nam phải chờ đến trận cuối cùng gặp U22 Việt Nam để định đoạt số phận của mình.

Bước vào trận đấu cực kỳ quan trọng, HLV Hữu Thắng đã cẩn thận xếp Duy Mạnh đá cặp với Xuân Trường ở tuyến giữa. Điều này là cần thiết bởi đối thủ của chúng ta có lối chơi thiên về thể lực. Trên hàng công, Hồ Tuấn Tài được xếp đá cặp với Công Phượng.

U22 Việt Nam kiểm soát thế trận ngay từ đầu với lối chơi kỹ thuật và đan bật liên tục. Phía đối thủ chọn lối đá chú trọng phòng ngự, và sẵn sàng phạm lỗi bất kỳ lúc nào. Cơ hội rõ ràng nhất cho chúng ta là cú sút của Hồng Duy ở phút thứ 15. Nhưng quả thật thủ môn Satria Hardiyanto đã thi đấu xuất sắc trong trận này.

 - Bóng Đá

 Đội bạn chơi rất rắn.

U22 Việt Nam lộ rõ ý đồ tấn công bên cánh phải, với hậu vệ Văn Thanh liên tục dâng cao và Văn Toàn với khả năng đi bóng tốc độ để uy hiếp hàng thủ đối phương. Rất nhiều đường căng ngang vào phía trong, nhưng hàng thủ của U22 Indonesia đã chơi rất tập trung và cản phá được tất cả.

Cả trận đấu này, thủ thành Văn Long chỉ phải một lần trổ tài với cú sút khá nguy hiểm của đối phương ở phút 31. Trên sân, các cầu thủ U22 Indonesia không ngần ngại phạm lỗi để phá lối chơi đan bật của chúng ta. Đã có rất nhiều lời phàn nàn đến trọng tài chính Mubarak Mazarquai, nhưng ông tỏ ra quá hiền.

Ở phía trên, U22 Việt Nam tạo ra không ít những cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên các chân sút của chúng ta lần lượt bỏ lỡ. Cú đánh đầu cận thành của Văn Thanh bị thủ môn đội bạn cản phá đã khiến hiệp một khép lại với cảm giác đầy tiếc nuối.

Hiệp đấu thứ hai diễn ra với kịch bản tương tự. Chúng ta vẫn kiểm soát thế trận và đội bạn vẫn tiếp tục đá rắn. Phải đến phút thứ 63, trọng tài mới có pha xử lý thích đáng khi rút thẻ vàng thứ hai cho Abdurrauf Sjahbandi sau một pha giật cùi chỏ với Tuấn Tài.

 - Bóng Đá

 Sjahbandi bị truất quyền thi đấu.

HLV Hữu Thắng ngay trước đó cũng đã đưa Tuấn Anh vào thay cho Duy Mạnh, với mục tiêu kiếm bàn thắng. Với thế hơn người, U22 Việt Nam tiếp tục tấn công ồ ạt. Bóng 2 lần lăn vào lưới U22 Indonesia nhưng đều không được công nhận vì lỗi việt vị. Ngoài ra, đây là trận đấu kém duyên của Tuấn Tài khi anh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Đáng tiếc nhất là cú sút trong tư thế đối diện thủ môn lại đi trúng người, và sau đó chạm vào xà ngang. Ngoài ra, Quang Hải còn bị đốn ngã rõ ràng trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho U22 Việt Nam hưởng penalty.

Trận đấu kết thúc với kết quả hòa đầy tiếc nuối cho thầy trò Hữu Thắng. Như vậy, chúng ta phải chờ đến trận đấu cuối cùng với U22 Thái Lan để tìm vé vào bán kết. Chỉ cần 1 điểm trong trận này, U22 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng.

Đội hình ra sân:

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Thanh, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Toàn, Duy Mạnh (Tuấn Anh 63'), Xuân Trường, Hồng Duy (Quang Hải 75'), Công Phượng, Tuấn Tài.

U22 Indonesia: Satria Hardiyanto, Putu Antara, Andy Nugroho, Hansamu Pranata, Muhammad Hahanusa, Muhammad Hargianto, Febri Hariyadi, Hanif Siahbandi, Yabes Malaifani, Septian Maulana, Ezra Walian (Mariyanto 53').

Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục