Thua Levante bạc nhược, Valverde đã nói gì?

17:58 Thứ hai 14/05/2018 | 1

Chứng kiến thất bại tủi hổ trước Levante qua đó vuột mất kỷ lục bất bại tại giải quốc nội của các học trò, HLV Ernesto Valverde đã tỏ ra vô cùng tức giận.

Trong một ngày mà hàng phòng ngự thi đấu như mơ ngủ, nhà ĐKVĐ Barcelona đã để thua đội bóng đang xếp thứ 16 trên BXH với tỉ số 5-4, một kết quả mà cả những CĐV mộng mơ nhất cũng không dám nghĩ ra.

Theo đó, HLV Ernesto Valverde đã khẳng định bản thân vô cùng tức giận, nhất là trong thời điểm đầu hiệp hai khi mà đội chủ nhà đã ghi thêm 3 bàn một cách chóng vánh và bị dẫn trước với tỉ số không tưởng 5-1.

"Dù rất tức giận thế nhưng tôi sẽ bỏ qua và tiếp tục nhìn về phía trước, bởi nếu chỉ chăm chăm vào hiện tại, giải pháp sẽ không bao giờ xuất hiện."

"Barca đã nhận được một "bất ngờ" lớn, không chỉ về kết quả mà còn về cả cục diện trận đấu nữa. Levante đã chơi rất hiệu quả, đặc biệt là ở những tình huống phản công."

Thua Levante bạc nhược, Valverde cảm thấy thế nào? - Bóng Đá

Gương mặt lộ rõ sự thất vọng của HLV người Tây Ban Nha sau khi chứng kiến các học trò bị đối phương "tra tấn".

"Thực tế trận đấu đã an bài ngay sau 10 phút "điên rồ" đầu hiệp hai. Thông thường các cầu thủ của tôi xử lý rất tốt những tình huống hãm thành của đối thủ, thế nhưng hôm nay thì không."

Thất bại này thực sự là một nỗi thất vọng lớn với những ai mong chờ một mùa giải bất bại thần thánh cho Barcelona, đặc biệt là khi nó lại diễn ra khi mà giải đấu đã gần đi đến hồi kết. Sắp tới, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ bay tới Nam Phi để tham gia trận giao hữu với nhà vô địch Mamelodi Sundowns của nước này trước khi tiếp đón Real Sociedad ở vòng đấu cuối của La Liga.

Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 16:20 14/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục