Sự lạnh lùng của Berlusconi

18:59 Thứ hai 21/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Trận đấu với Lazio rạng sáng nay, chủ tịch Silvio Berlusconi của AC Milan đến dự khán. Cũng như những mùa giải trước, cựu thủ tướng Italia thỉnh thoảng mới tới xem đội bóng của mình thi đấu. Và người hâm mộ đã bắt gặp một thái độ vô cùng lạnh lùng của ông.

Silvio Berlusconi đến dự khán trận AC Milan gặp Lazio. Ảnh: Internet.

Cụ thể ở trận đấu vừa rồi, trong hiệp một ống kính truyền hình đã lia đến vị trí ngồi của ông cùng phó chủ tịch Adriano Galliani ba lần, trong đó có một tình huống là sau một cơ hội bị bỏ lỡ của AC Milan. Nếu như lúc đó, “sếp trọc” Galliani tỏ ra vô cùng tiếc nuôi với một gương mặt biểu cảm vô cùng ấn tượng thì “sếp hói” Berlusconi lại tỏ ra vô cùng dửng dưng. Ông ngồi yên tại chỗ, cặp kính trắng càng làm tăng thêm sự lạnh lùng của ông trùm truyền thông này. Đó có lẽ cũng là điều dễ hiểu khi trước trận đấu, trả lời Sport Mediaset, ông nói rằng không hài lòng với cách chơi bóng của Milan. Và trận đấu hôm qua không phải lần đầu tiên Milan thi đấu không vừa ý Berlusconi.

Sau trận hòa Chievo Verona ở vòng đấu trước, tương lai của huấn luyện viên Sinisa Mihajlovic càng trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Chủ tịch Berlusconi lại muốn thay tướng một lần nữa và nhiệm vụ của huấn luyện viên người Serbia là đưa Milan dự Champions League nếu muốn ở lại. Vị cựu thủ tướng Italia có cái lí của mình. Mùa hè trước, ông đã chi đến 38 triệu Euro cho hai chân sút có đẳng cấp là Carlos Bacca (30 triệu) và Luiz Adriano (8 triệu) để giải quyết khâu ghi bàn vốn không tốt của Rossoneri ở mùa giải trước, để xóa đi phần nào cái biệt danh chẳng lấy làm vui vẻ “AC Free-lan” mà nhiều người gán cho đội bóng vì “thành tích” chỉ biết dùng hàng miễn phí. Nhưng đội bóng vẫn rất phập phù và càng xa dần mục tiêu Champions League thì người bị quy trách nhiệm sẽ phải là huấn luyện viên trưởng.

Ngày mới mua lại AC Milan từ cựu chủ tịch Giuseppe Farina, đội bóng chỉ là một đống hoang tàn và hỗn độn. Ông phải gánh một khối nợ khổng lồ tưởng như không thể chi trả và thậm chí có thể khiến câu lạc bộ phải phá sản từ người tiền nhiệm, những danh hiệu lớn không có, đội bóng bị xuống chơi ở Serie B hai lần chỉ trong hai năm và chẳng thể nào thu hút được những tên tuổi nổi tiếng. Một Milan đổ nát. Nhưng Silvio Berlusconi - người sinh ra tại thành phố Milan - đã tái thiết lại đội bóng, thay thế huyền thoại Nils Liedholm bằng Fabio Capello một thời gian ngắn trước khi Arrigo Sacchi đến; mang về Marco Van Basten và Ruud Gullit trên hàng công. Với tập đoàn truyền thông Fininvest của ông chủ đứng đằng sau, AC Milan thay đổi đến chóng mặt. Và phần còn lại đã là lịch sử, Grande Milan ra đời và được coi như một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới.

Silvio Berlusconi ngày mới tiếp quản AC Milan. Ảnh: Internet.

Nhưng đó đã là câu chuyện của 30 năm về trước, giờ Rossoneri chẳng còn rực rỡ như xưa, và “sếp hói” cũng chẳng còn vung tiền mạnh mẽ như ngày trước. Sau những thất bại về chính trị, Berlusconi trở lại ghế chủ tịch đội bóng và câu lạc bộ cứ dần đi xuống. Ông đắm chìm trong những cuộc vui Bunga Bunga thâu đêm suốt sáng, những lần thay tướng liên miên (Kể từ khi Carlo Ancelotti rời đội bóng năm 2009, AC Milan đã thay tổng cộng 6 huấn luyện viên cho tới thời điểm hiện tại). Ông phải tìm đối tác để nhượng lại cổ phần trong đội bóng, nhưng rồi đối tác ấy cứ lần lữa mãi với những đàm phán. Milan của ông giờ chẳng còn là một cái tên cạnh tranh chức vô địch nữa.

Suốt những năm tháng bết bát vừa qua của câu lạc bộ, người bị cổ động viên chỉ trích nhiều nhất là Berlusconi - người hùng đã từng cứu vớt đội bóng trước kia. Tất nhiên, thời thế tạo anh hùng và người anh hùng cũng chỉ có thời của mình. Berlusconi bây giờ không còn là Berlusconi của 30 năm về trước, ông chẳng còn có thể dùng cái tên AC Milan để làm “đòn bẩy” chính trị sau những bê bối cá nhân. Và khi mục tiêu quan trọng đó không còn thực hiện được cùng những sự làm ăn thua lỗ, chẳng thể trách ông đầu tư hời hợt vào thị trường chuyển nhượng của đội bóng. Những ngôi sao lần lượt ra đi nhường chỗ cho những cái tên bình thường. Thành tích bết bát là cựu thủ tướng Italia “trảm tướng” như thay áo.

Rạng sáng nay, trước sự theo dõi của Silvio Berlusconi, đoàn quân của Sinisa Mihajlovic chỉ có một trận hòa đáng thất vọng. Giấc mơ Champions League ngày càng xa tầm với, chiếc ghế của chiến lược gia người Serbia ngày càng lung lay. Dù cựu huấn luyện viên Fabio Capello đưa ra lời khuyên rằng nên giữ Mihajlovic ở lại thì cũng sẽ chẳng ngăn được quyết định của ngài chủ tịch. Berlusconi rạng sáng nay lạnh lùng trên khán đài và sẽ lạnh lùng đẩy Mihajlovic đi bất cứ lúc nào ông muốn. Vì đó là Berlusconi!

(Bạn đọc: Hồng Phú)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

18:33 21/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục