Real: Xách hành trang leo đỉnh Everest

07:35 Thứ hai 21/10/2013

Real sẽ phải đón “bão” những ngày tới và họ đang có sự chuẩn bị chu đáo. Chiến thắng Malaga cuối tuần qua đã chứng kiến một hình ảnh tốt nhất của “kền kền trắng” từ đầu mùa.

Trước Malaga, có thể khẳng định rằng Real đã chơi tốt trong suốt cả 90 phút. HLV Ancelotti đã tung ra đội hình xuất phát mà không cần Modric và Benzema. Bất chấp tỷ số 2-0 chưa quá tuyệt vời nhưng các madridista đã thực sự trải qua một ngày thích thú. Real hoàn toàn chiếm ưu thế, kiểm soát bóng tới 66%, tung ra số lần dứt điểm gấp 7 lần đối thủ... Ở tuyến giữa, tân binh Illarramendi gợi lên hình ảnh của một Alonso. Những pha tấn công của Los Blancos nhanh, mạnh và Di Maria chính là chất xúc tác.

Tự tin đón "bão"

Ngoại trừ vài phút đầu trận có phần “liều lĩnh” và chơi ngang ngửa với Real, Malaga luôn phải chịu đựng một áp lực rất lớn. Đó là bởi HLV Ancelotti đã yêu cầu các học trò cần duy trì nhịp độ như thế và ông đã thành công. Trong chiến thuật này, vai trò của Morata và Carvajal được nhấn mạnh. Morata không ghi bàn cũng chẳng kiến tạo nhưng anh biết hi sinh khi chạy suốt 76 phút có mặt trên sân, luôn quyết tâm cao độ tranh chấp bóng. Còn với Carvajal, nếu cứ lên công về thủ tốt vậy, Arbeloa đối mặt với nguy cơ ngồi dự bị.

Real đã thay đổi mạnh mẽ

Từ chỗ Carvajal chơi ấn tượng, sự cân bằng từ đôi cánh nơi hàng thủ Real nâng cao rõ rệt. Marcelo xuất sắc bên hành lang trái là điều hiển hiện xưa nay. Bây giờ HLV Ancelotti hi vọng Carvajal có thể tiếp tục phát triển tài năng để kết hợp với Di Maria tạo nên sức khoan phá đáng sợ hơn nữa. Trên thực tế, Real đêm thứ Bảy đã đảm bảo cả về sức mạnh lẫn sự đồng đều từ các tuyến. Cặp trung vệ Ramos và Pepe bọc lọt, hỗ trợ cho nhau tốt, qua đó khép lại mọi không gian thừa cho các cầu thủ Malaga có thể khoét vào. Lần duy nhất đội khách gây chút sóng gió là cú đá đi ra ngoài khung thành Diego Lopez của Eliseu ở phút 42.

Hàng thủ Real hầu như không phạm bất kì sai lầm nào. Điều đó cho thấy sự tập trung tối đa của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, điều đối lập với các trận đấu trước của mùa giải. Đây mới là trận đấu thứ 2 tại La Liga, Real giữ sạch lưới. Tuy nhiên ở trận thắng Granada 1-0, khung thành của họ vẫn ít nhiều gặp những sóng gió. Đẳng cấp của Juventus và Barca – hai đối thủ trong tuần này của Real là khác hoàn toàn Malaga. Vấn đề nằm ở chỗ, HLV Ancelotti đã vạch ra được chiến thuật cụ thể, đã định hình rõ lối chơi, vai trò của từng cá nhân trên sân. Ngay cả khi Carletto có sự thay đổi về nhân sự (Modric thay Isco, Bale thay Morata, Jese thay Di Maria) thì kết cấu, sự cân bằng vẫn ổn định.

Nói về Real đương nhiên không thể không nhắc đến Ronaldo. Đầu hàng là hai từ chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của CR7. Chỉ với 1 bàn thắng vào lưới Malaga là quá ít nếu nhìn vào số cơ hội nhưng pha lập công ấy (đá penalty thành công ở phút 90+1) như khẳng định cho con người Ronaldo. Khi sút tung lưới Malaga, người ta đã thấy Ronaldo chắp tay xin lỗi CĐV nhà. Và sau trận HLV Ancelotti đã giải thích rắng: “Ronaldo đã không hài lòng với sự thể hiện của chính mình. Cậu ấy có nhiều cơ hội và muốn làm tốt hơn nữa. Sau đó, tôi đã nói với Ronaldo rằng hôm nay đơn giản không phải ngày của cậu ấy”.

Ronaldo chưa bao giờ tự bằng lòng với bản thân

Đúng là thứ Bảy vừa qua không phải ngày hoàn hảo với Ronaldo. Willy của Malaga bắt quá xuất sắc, nếu như không muốn nói là như “lên đồng”. Riêng với Ronaldo, thủ thành này đã liên tiếp cản phá khó tin. Ngoài ra cũng cần phải nói tới vận may, thứ đã ít nhất một lần ngoảnh mặt với siêu sao người Bồ Đào Nha, ở ngay phút thứ 8 (bóng dội xà ngang Malaga ra ngoài sau cú đá kĩ thuật của Ronaldo). 13 bàn thắng (8 tại La Liga, 5 tại Champions League) qua 11 trận – thành tích ấy là điểm tựa, là niềm tin để Real tự tin đón “bão”.

Tiếp đón Malaga, sân Bernabeu sống trong một bầu không khí tuyệt vời nhất từ đầu mùa. Các madridista đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ tới thầy trò Ancelotti. Những rắc rối khác như tin đồn liên quan tới Bale, sự hòa hợp của Khedira (bị cho là theo phe Mourinho), vấn đề giữa Zidane và Ronaldo…, tất cả đều đã được giải quyết ổn thỏa.

Thống kê: Real đang có thói quen ghi bàn muộn

Trong tổng số 27 bàn ghi được từ đầu mùa trên mọi mặt trận, thì có 8 bàn Real thực hiện ở khoảng 10 phút cuối trận. Ngoài bàn thắng vào lưới Malaga (90+1), Real đã ghi 2 bàn vào lưới Levante ở phút 90 và 90+4, 1 bàn trước Copenhagen ở phút 90+1, 1 bàn trước Elche ở phút 90+6, 1 bàn trước Getafe ở phút 90+3, 2 bàn trước Galatasaray (81’ và 90’), và pha lập công ở phút 86 của Isco vào lưới Betis. Tuy nhiên liệu đây có phải là thói quen tốt?

Tourmalet của Real

24/10/13 01:45 Real Madrid - Juventus (Champions League)

26/10/13 23:00 Barcelona - Real Madrid (La Liga)

31/10/13 04:00 Real Madrid - Sevilla (La Liga)

03/11/13 02:00 Rayo Vallecano - Real Madrid (La Liga)

06/11/13 02:45 Juventus - Real Madrid (Champions League)

09/11/13 22:00 Real Madrid - Real Sociedad (La Liga)
Hà Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục