M.U: Đã đến lúc xóa dớp không thắng tại Anfield

16:22 Chủ nhật 23/09/2012

Hơn 4 năm nay, Man Utd không được hưởng niềm vui chiến thắng tại Anfield. Mùa này có lẽ là thời điểm mà mọi thứ thay đổi.

Tại Premier League mùa 2008/09, M.U thua Liverpool cả tại Anfield lẫn Old Trafford. Mùa 2009/10, Fernando Torres và David N’Gog tiếp tục giúp Liverpool ca khúc khải hoàn trong màn nghênh đón M.U. Mùa 2010/11, Dirk Kuyt lập hat-trick tại Anfield để xát muối vào trái tim các CĐV M.U. Mùa 2011/12, Javier Hernandez cứu cho M.U một thất bại nữa tại thánh địa của Liverpool với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 81. Nhưng tại vòng 4 FA Cup, M.U lại gục ngã khi làm khách của Liverpool.

Van Persie liệu có giúp Man United phá dớp?

Khoảng 4 năm trở lại đây, Anfield thực sự là một nỗi sợ hãi đối với M.U ngay cả nếu mùa đó, họ là nhà vô địch Premier League hay lọt vào chung kết Champions League. Không chỉ thua về mặt tỉ số, nửa đỏ thành Manchester còn thua nửa đỏ vùng Merseyside cả về thế trận trên sân. Thủ quân của họ - Nemanja Vidic thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ trong 2 lần gần nhất viếng thăm Anfield.

Nỗi ám ảnh Anfield

28/01/2012 Cúp FA
Liverpool 2-1 M.U

15/10/2011 Premier League
Liverpool 1-1 M.U

06/03/2011 Premier League
Liverpool 3-1 M.U

25/10/2009 Premier League
Liverpool 2-0 M.U

13/09/2008 Premier League
Liverpool 2-1 M.U

Tối nay, M.U sẽ lại phải hành quân đến hiểm địa Anfield trong khuôn khổ vòng 5 Premier League 2012/13. Những kí ức đen tối về chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng trên sân bóng này lại hiện về trong đầu của các ngôi sao của M.U. Liệu lần này, Red Devils có rơi vào cảnh tương tự như 5 lần trước?

Sir Alex Ferguson và các học trò chắc chắn không muốn điều đó. Họ hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để M.U thắng Liverpool ngay tại sào huyệt của đối thủ. Sau khi Southampton vượt qua Aston Villa 4-1 ngày hôm qua, The Kop đã tụt xuống vị trí thứ 18 trên BXH. Họ chưa thắng lần nào trong 4 trận đã qua tại Premier League (thua 2, hòa 2).

Trong khi đó, M.U hiện xếp thứ 5 và nếu thắng sẽ vươn lên ngôi nhì bảng. Họ còn nắm trong tay chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League và con số ấy sẽ là 4 nếu tính thêm cả màn đả bại Galatasaray tại Champions League. M.U rõ ràng đang tràn ngập khí thế cùng sự hưng phấn. Ngược lại, Liverpool đã đánh mất hoàn toàn sự tự tin. Việc The Kop mới thắng Young Boys 5-3 bằng một đội hình dự bị tại Europa League không làm thay đổi điều đó.

M.U càng có quyền nghĩ về 3 điểm tại Anfield khi họ đang sở hữu Robin van Persie. Van Persie đang là một trong những gương mặt dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới Premier League mùa 2012/13 với 4 pha lập công. Tiền đạo người Hà Lan là một tân binh của M.U nên sẽ không phải chịu nỗi ám ảnh từ những thất bại tại Anfield trong quá khứ.

Chưa kể Van Persie còn rất có duyên trong các trận cầu với Liverpool. Mùa trước, anh là tác giả 2 pha lập công giúp Arsenal thắng Liverpool 2-1 ngay tại Anfield. Trong 5 dịp chạm trán Liverpool gần nhất, Van Persie có 4 lần nổ súng. Van Persie sẽ niềm hy vọng số 1 trên hàng công của M.U với mục tiêu xóa đi cái dớp không thắng ở Anfield.

Còn nhớ mùa 2007/08 cũng với tư cách một tân binh, một trung phong khác là Carlos Tevez đã điền tên mình lên bảng điện tử ở Anfield để mang về chiến thắng 1-0 cho M.U. Đó chính là mùa mà M.U khiến Liverpool ôm hận sau cả 2 lượt trận tại Premier League và sau đó đăng quang tại cả Premier League lẫn Champions League.

Các fan của Red Devils đang chờ Van Persie làm được điều tương tự Tevez.

Quế Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục