'Lươn lẹo' như Gerardo Martino!

15:11 Chủ nhật 28/07/2013

Ở Argentina nói khác, sang Barcelona nói khác, Tata Martino không nhất quán và trung thực với chính những phát biểu của mình. Việc nhà cầm quân người Argentina khẳng định không quen biết cầu thủ đồng hương Lionel Messi cũng là lời nói dối.

Có một sự thật: vừa được đổi đời, Tata Martino đang cố gắng thể hiện mình là một ngôi sao mới ở Camp Nou.

Nay một đằng, mai một nẻo

Ngay khi Barca công bố việc chọn Tata Martino ngồi vào chiếc ghế mà Tito Vilanova để lại, một cuộc họp báo được tổ chức ngay lập tức ở Argentina. Gần như tất cả sốc trước câu nói của Martino, rằng ông phải cảm ơn gia đình Messi. Theo lời vị HLV 50 tuổi này, Jorge Messi và con trai Lionel đã tác động đến Barca trong việc lựa chọn ông. “Tôi chỉ không biết tác động ấy có tỷ lệ bao nhiêu đến quyết định cuối cùng”.

Tata Martino liên tục thay đổi cách nói về Messi

Đó là cú “vạ miệng” đầu tiên của Tata Martino, khi người hâm mộ Barca còn đang lên mạng internet để tìm hiểu các thông tin về cá nhân ông. Với nhiều người, kể cả giới truyền thông xứ Catalunya và các cule, Martino gián tiếp cho rằng, chính cha con Messi đã chọn ông vào chiếc ghế HLV ở Camp Nou, chứ không phải đến từ quyết định của chủ tịch Sandro Rosell hay GĐTT Andoni Zubizarreta. Một cách nói khiến người ta dễ dàng liên tưởng, Messi là “ông trời” ở Camp Nou.

Có vẻ như Tata Martino đã hiểu tác động từ những phát biểu của mình. Do vậy, ngay khi bước vào cuộc họp báo do Barca tổ chức, cựu HLV của Newell’s quay ngoắt 180 độ trước những gì mình đã nói. Nhà cầm quân người Argentina tuyên bố, ông không hề quen biết Messi. Những giả định Messi và cha anh tác động đến quyết định của Barca là không chính xác. Hai cuộc họp báo trong vòng 3 ngày, Tata Martino đã lên tiếng theo cách tự tát chính mình.

Martino đã nói dối trắng trợn, vì những tài liệu trong phòng truyền thống Newell’s vẫn còn lưu giữ mối quan hệ giữa ông với Messi.

Ngày 7/10/1993, Newell’s đá giao hữu với Emelec – CLB của Ecuardo - trận đấu giới thiệu huyền thoại Diego Maradona. Sau 11 năm chơi bóng ở châu Âu, Maradona trở lại quê nhà. Hôm ấy, Jorge Messi có mặt trong số 30.000 khán giả trên sân. Cậu bé Leo mới 6 tuổi cũng có mặt. Martino chắc chắn không biết về Leo ngày hôm ấy, nhưng câu chuyện sau đó đúng hai năm thì khác. Newell’s tổ chức bữa tiệc chia tay Martino - một trong những huyền thoại của CLB - và Messi ở tuổi lên 8 đã có mặt trong trận đấu mini. Thời điểm Martino nói lời chia tay Newell’s, Leo Messi đang là thần đồng mới được CLB đưa về đội trẻ.

Báo chí Argentina nhớ về sự kiện này khi Tata Martino được Barca lựa chọn. Các CĐV Newell’s cũng biết rõ. Vậy nên, không thể nói ông đã quên câu chuyện về ngày Newell’s tổ chức bữa tiệc chia tay cho chính mình!

Barca không cần phát ngôn viên

Không chỉ là những câu chuyện về Messi, Tata Martino còn có nhiều phát biểu khác dẫn đến việc truyền thông TBN ví von ông với… Jose Mourinho. Tất nhiên, so với Mou, Martino vẫn còn thua xa. Hoặc chỉ hai cuộc họp báo chưa đủ để ông thể hiện hết khả năng.

Tuy vậy, Barca không cần đến những cuộc khẩu chiến. Pep Guardiola và Tito Vilanova đều rất ít khi bước vào những cuộc tranh cãi với đối thủ. Nhiệm vụ của họ chỉ là tập trung cho chuyên môn. Với Barca, tranh luận về bất kỳ vấn đề gì đều thuộc nhiệm vụ của phát ngôn viên Toni Freixa. Đã có phát ngôn viên, Barca không cần Tata Martino nói nhiều mà chỉ đòi hỏi sự thể hiện vai trò của một nhà cầm quân đích thực.

Sau cuộc chia tay bất ngờ của Tito, có nhiều ứng viên, nhưng Barca chủ động chọn Martino. Nghĩa là Chủ tịch Rosell và các cộng sự tin tưởng nơi ông. Barca cần một người có thể giúp đội bóng vượt qua nỗi đau của “thảm họa Bayern Munich” (thua chung cuộc 0-7 ở bán kết Champions League mùa trước). Barca rất cần một người mới để chinh phục những thắng lợi sân cỏ, từ La Liga ra Champions League, chứ không hề cần một người thích nói nhiều.

Thời gian gần đây, cuộc chiến mà Pep tạo ra khiến hình ảnh của Barca có gợn đục trong mắt người hâm mộ. Thế nên, đội bóng Catalunya không muốn sự cố kiểu nay cảm ơn gia đình Messi, rồi mai bảo không hề quen biết. Đến Mourinho còn tuyên bố sợ truyền thông TBN, nên Tata Martino càng phải thận trọng hơn để đừng “vạ miệng”, và giữ hình ảnh đẹp cho Barca.

511 Trong sự nghiệp cầu thủ, Tata Martino đã tham dự 511 trận đấu với Newell’s trên các mặt trận. Giai đoạn đẹp nhất của Martino với Newell’s là thập niên 1980.

8 Tata Martino đã giành được 8 danh hiệu khác nhau, gồm 3 khi còn là cầu thủ (cùng với Newell’s), và 5 khi làm HLV (4 ở Paraguay, 1 tại Argentina).

1 Tata Martino có 1 trận duy nhất được khoác áo ĐTQG Argentina. Sự kiện này diễn ra năm 1991, khi ông rời Newell’s và sang TBN khoác áo Tenerife.

2007 Trên cương vị HLV trưởng ĐTQG Paraguay, Tata Martino từng giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất Nam Mỹ năm 2007.
Ngọc Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục