Liverpool đã tìm cách xoa dịu nỗi sợ hãi khi mất Salah

09:29 Thứ hai 22/01/2024

Bournemouth khởi đầu thuận lợi nhưng khi mà Liverpool đã tìm ra cách vượt qua sự thiếu vắng Mohamed Salah, thì họ tiếp tục có một chiến thắng ấn tượng.

Jurgen Klopp đã cho các cầu thủ của mình nghỉ xả hơi 6 ngày trong kỳ nghỉ Đông ngắn ngủi của Premier Leauge, còn ông thì bay tới Dubai cùng với trợ lý Pep Lijnders để bàn về việc Liverpool sẽ tiếp tục như thế nào khi mà Ngoại hạng Anh quay trở lại. 

Bournemouth không phải là đối thủ dễ chơi trong thời điểm này bởi đoàn quân của Andoni Iraola đã thắng tới 5 trong số 6 trận gần nhất (bao gồm cả 1 trận ở FA Cup), và thực tế là đội chủ sân Vitality cũng đã có hiệp một ấn tượng trước đội khách Liverpool. 

Tuy nhiên, cú đúp bàn thắng tới từ Nunez và Jota đã giúp cho Lữ đoàn đỏ ca khúc khải hoàn với chiến thắng tưng bừng 4-0, qua đó xây chắc ngôi đầu với 5 điểm nhiều hơn nhà đương kim vô địch Manchester City, nhưng đá nhiều hơn 1 trận. 

Liverpool đã tìm cách xoa dịu nỗi sợ hãi khi mất Salah - Bóng Đá

 Darwin Nunez đã thay thế tốt vai trò ghi bàn mà Salah để lại.

Khi Nunez tiến vào đường hầm sau khi trận đấu kết thúc, Klopp đã tiến tới và vỗ nhẹ vào lưng anh như để thể hiện sự động viên đồng thời rất hài lòng với màn trình diễn của chân sút người Uruguay. Chắc chắn vị chiến lược gia người Đức muốn tiền đạo 24 tuổi này duy trì sự ổn định trong thời gian dài tới đây.

Đội chủ sân Anfield đang không có được lực lượng tốt nhất ở thời điểm này. Trent Alexander‑Arnold, Andy Robertson và Dominik Szoboszlai đều đang dưỡng thương, trong khi tiền đạo chủ lực Mohamed Salah mới gặp phải vấn đề gân kheo tuy không nặng nhưng rất khó nói trước điều gì về phong độ của anh khi trở lại. 

Nhưng, chiến thắng mới nhất trước Bournemouth chỉ ra rằng Liverpool dường như đã tìm ra phương án để chống lại mối lo về việc có thể mất chân sút người Ai Cập trong thời gian tới. Họ mới chỉ thua 1 trong số 21 trận tại Ngoại hạng Anh và đó là cơ sở cho mục tiêu hướng tới ngôi vương vào cuối mùa. 

Liverpool đã tìm cách xoa dịu nỗi sợ hãi khi mất Salah - Bóng Đá

 Cầu thủ trẻ Conor Bradley chơi chững chạc ở trận đầu tại Premier League. 

Quay trở lại trận đấu vừa kết thúc, mặc dù Klopp không có những sự lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ cánh và tiền đạo cánh, nhưng những người đóng thế đã thi đấu đầy nỗ lực để giành về 3 điểm quan trọng. Đối với tất cả sự hoảng loạn, Liverpool đã bất bại trong 11 trận đấu đã qua mà không có Salah.

Conor Bradley đã gây ấn tượng ở vị trí hậu vệ phải trong lần đầu tiên được đá chính tại Premier League, dù có đôi lúc anh vẫn cho thấy sự non nớt về mặt kinh nghiệm. Joe Gomez được xếp đá ở vị trí hậu vệ trái và cũng đã chơi khá hay, đặc biệt là anh có sự kết nối tốt với Nunez. 

Cặp đôi trung vệ Virgil van Dijk và Ibrahima Konate phong tỏa hoàn toàn Dominic Solanke, chân sút đang có phong độ rất cao của đội chủ nhà. Trong khi đó, bộ ba ở hàng tiền vệ là Alexis Mac Allister, Curtis Jones và Harvey Elliot đã có màn trình diễn tương đối ổn. 

Liverpool đã tìm cách xoa dịu nỗi sợ hãi khi mất Salah - Bóng Đá

 Không Salah, Liverpool vẫn có thể sống tốt.

Nhưng như đã nói, hai người chơi xuất sắc nhất trận này của Liverpool chính là Nunez và Jota. Chính ngôi sao người Bồ Đào Nha đã kiến tạo cho Nunez mở tỷ số trận đấu ở phút 49, sau đó chính anh là người nâng tỷ số lên thành 2-0 từ pha phối hợp với cầu thủ vào sân thay người Cody Gakpo ở phút 70. 

Chín phút sau, lại là Jota tận dụng tốt đường chuyền của Braley để nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn, và tới phút bù giờ thứ ba, Nunez hoàn tất ngày thi đấu điểm 10 của mình với pha dứt điểm ấn định thắng lợi 4-0 cho Lữ đoàn đỏ trước đội chủ nhà. 

Có thể thấy Liverpool dường như ngay lập tức bắt nhịp được với cường độ thi đấu của Premier League sau khoảng 1 tuần nghỉ ngơi. Điều này thực sự rất quan trọng đối với họ để cạnh tranh với Man City trong cuộc đua vô địch. Sau tất cả thì Klopp có thể tạm an tâm về việc câu lạc bộ vẫn có thể giành chiến thắng nếu không có Mohamed Salah. 

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 08:31 22/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục