Liverpool đang bị chấn thương tàn phá đội hình. Mới đây nhất, họ lại mất thêm cả Jordan Henderson, và cầu thủ người Anh được dự báo sẽ ngồi ngoài từ 6-8 tuần.
Khi được hỏi về cậu học trò, HLV Jurgen Klopp thừa nhận đây là một tổn thất nghiêm trọng với The Kop, đồng thời khẳng định mùa giải năm nay quá khắc nghiệt với đội bóng của ông: "Đó thực sự là một mất mát lớn với chúng tôi. Và hãy nhìn những đối thủ của chúng tôi nữa.
Vấn đề không nằm ở chuyện chúng tôi có thể thi đấu như thế nào, làm được những gì trên sân. Kết quả mới là điều quan trọng nhất. Vị trí trên bảng xếp hạng không bao giờ nói dối.
Chúng tôi cần phải thay đổi, và vì nhiều lý do khác nhau, mùa giải này thật khó khăn cho chúng tôi.
Liverpool đã làm mọi thứ có thể, nhưng khi chúng tôi giải quyết được một vấn đề, vấn đề khác lại nảy sinh."
Nói thêm về Henderson, nếu anh không thể hồi phục sớm và mất 8 tuần để điều trị, điều này cũng có nghĩa nghĩa là ngôi sao người Anh sẽ chỉ trở lại trong trận gặp Newcastle vào ngày 24/04. Khi đó The Kop chỉ còn lại 6 trận đấu tại Premier League. Với tình cảnh khó khăn chồng chất hiện tại, có lẽ ngay từ lúc này họ đã là cựu vương của giải đấu số một nước Anh.
Nhìn lại sự nghiệp huy hoàng của Steven Gerrard tại Liverpool