Áo vàng Nguyễn Thành Tâm tiếp tục rút thắng trước đàn anh Lê Văn Duẩn (áo xanh). Ảnh: TDA. |
Đúng như nhận định của giới chuyên môn, sau các cuộc tấn công và kéo tốp bắt lại liên tục, đã có 12 tay đua Quách Tịnh Toàn, Nguyễn Trúc Xinh (Bến Tre), Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Lâm (Dogarlic Đồng Tháp), Quàng Văn Cường, Ngô Văn Phương (Đống Đa-Hà Nội), Nguyễn Cường Khang (Mathnasium TP.HCM), Hồ Hoàng Sơn (Vĩnh Long), Phạm Minh Triết (Bảo vệ thực vật An Giang), Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân Khu 7), Nguyễn Huỳnh Phú Lộc (Quân Đội) và Phan Tuấn Vũ (TP.Cần Thơ) tách được tốp đông để ra đi sau khi đi được gần 20 km. Đây là các tay đua không có thứ hạng cao nên tốp đi đầu này đã dần tạo cách biệt đến hơn 2’ so với tốp đông phía sau.
Tốp đi đầu thi đấu trong sương mù sau khi xuất phát được gần 20 km. Ảnh: TDA. |
Do có tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân đang tranh chấp giải đồng đội, cùng với các tay đua còn lại đều muốn tranh chấp thứ hạng nên tốp đi đầu này đã thay phiên nhau kéo và đưa cách biệt lên đến 3’20” so với tốp đông phía sau khi đoàn đua đi được hơn 100 km.
Niềm mơ ước của hai em nhỏ khi xem các tay đua thi đấu. TDA. |
Ở phía sau ba đội mạnh đang tranh chấp là Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang, Domesco Đồng Tháp và đội dẫn đầu VUS-TP.HCM luôn kèm chặt nhau và không tung sức ra kéo tốp để bắt lại tốp đi đầu nên các tay đua mạnh về đường đèo không có cơ hội để giành điểm đèo đầu tiên tại đỉnh đèo Ngang. Tay đua Quàng Văn Cường đã tạm thời mặc chiếc áo chấm đỏ khi chinh phục thành công đỉnh đèo đầu tiên để giành 4 điểm ở giải vua leo núi, xếp tiếp theo là Phan Tuấn Vũ, Nguyễn Cường Khang và Hồ Hoàng Sơn.
Khán giả đang chào đón đoàn đua đi qua. Ảnh: TDA. |
Sau khi đổ hết đèo, đã có thêm hơn 20 tay đua tách được khỏi tốp đông và đẩy tốc độ lên cao nên đã nhập vào tốp đi đầu. Khi còn cách đích đến hơn 50 km, tốp đông phía sau do ê kíp An Giang đã tung sức ra kéo và bắt lại được tốp tấn công và đưa đoàn đua về đích cùng nhau.
Quyết tâm tạo cách biệt ở giải đồng đội, ba tay đua Trần Thanh Nhanh (VUS-TP.HCM), Giang Thanh Tuấn (Quân Khu 7) và Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco ĐT) tấn công để nhằm đi về đích khi còn cách đích đến hơn 10 km, nhưng nỗ lực này cũng không thành công khi một lần nữa ê kíp An Giang tung sức ra kéo bắt lại.
Tốp đi đầu cùng nhau chinh phục đèo Ngang. Ảnh: TDA. |
Với sự hỗ trợ của đồng đội, tay đua đang mặc áo vàng Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang) lại rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến, về nhất sau 4h54’50” - tốc độ trung bình 40,497 km/h, hạng nhì Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco ĐT) và hạng ba Lê Văn Duẩn (VUS-TP.HCM).
Tay đua Nguyễn Thành Tâm tiếp tục mặc áo vàng sau 14h03’50”, hạng nhì Lê Văn Duẩn (hơn 11”), hạng ba Đỗ Tuấn Anh (22”). Nguyễn Thành Tâm vẫn đang dẫn đầu giải áo xanh với 67 điểm, xếp sau Lê Văn Duẩn (55 điểm) và Đỗ Tuấn Anh (47 điểm).
Các tay đua đang đổ đèo và cùng nhau kéo tốp bắt lại tốp đi đầu. Ảnh: TDA. |
Đội VUS-TP.HCM vẫn đang dẫn đầu sau 42h13’22” (tổng hạng 82), hạng nhì Dược Domesco ĐT (101) và hạng ba Gạo Hạt Ngọc Trời-AG (109).
Sáng 15/4, đoàn đua thi đấu chặng 6 từ TP.Đồng Hới đi TP.Huế dài 162 km. Sau chặng đua dài và bào mòn thể lực của các tay đua, đây sẽ cà cơ hội cho các đội mạnh VUS-TP.HCM, Dược Domesco ĐT và Quân Khu 7 tấn công và tìm cơ hội để nhằm lập đổ các thứ hạng mà đội Gạo Hạt Ngọc Trời-AG đang nắm giữ.
Nỗ lực nhằm thoát đi về đích không thành của Giang Thanh Tuấn, Trần Nguyễn Minh Trí và Trần Thanh Nhanh (từ trái qua). Ảnh: TDA. |
|