Fan Sông Lam Nghệ An phủ vàng sân Thống Nhất

20:51 Chủ nhật 18/08/2013

Bị BTC sân Thống Nhất gây khó khi tăng giá vé gấp đôi ở khán đài C, D nhưng các CĐV Sông Lam Nghệ An đã phủ vàng 2 khán đài, cổ vũ và giúp đội bóng thân yêu thắng 3-1.

Từ 12h trưa, các CĐV phía Nam của SLNA đã tập trung tại khu vực công viên Lê Văn Tám rồi tổ chức đi diễu hành qua khắp đường phố Sài Gòn.
CĐV SLNA tập trung đông đảo, cổ vũ cho đội bóng thân yêu.
Ước tính đã có hơn 4.000 CĐV xứ Nghệ tập trung, sẵn sàng tạo nên một làn sóng người ấn tượng trên sân Thống Nhất.
Từ 15h, các khán giả đã lác đác đến sân với đầy đủ "phụ kiện" cổ động.
Sân Thống Nhất tràn ngập màu vàng - màu truyền thống của CLB xứ Nghệ.
Các CĐV đội nắng cổ vũ SLNA, với mong muốn đội bóng con cưng giành chiến thắng, tiếp tục cuộc đua vô địch.
Sự cổ vũ máu lửa của các CĐV trên khán đài đã giúp SLNA chơi thăng hoa trong hiệp 1 với 2 bàn dẫn trước XT Sài Gòn (Trọng Hoàng và Quang Tình lập công). Sang hiệp hai, Đinh Hoàng Max gỡ 1 bàn cho XTSG, trước khi Hertor ấn định tỷ số 3-1.
Một hình ảnh đẹp khi CĐV 2 đội cầm cờ chạy quanh sân, thắt chặt sự đoàn kết.
Một số CĐV quá khích của SLNA ném chai, lọ xuống đường pitch. Ngay lập tức, có 2 CĐV của họ xuống sân lượm bỏ vào bao cùng với bảo vệ sân.
Sau khi xong việc, các CĐV này lập tức leo lên khán đài.
"Sài Gòn là của nhà Choa".
Khu vực khán đài C, D của CĐV SLNA không còn một chỗ trống.
Sự nhiệt tình là điều có thể nhận thấy ở các CĐV SLNA khi họ liên tục hò hét, cổ vũ trong cả trận đấu.
Nguyễn Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục