Đội hình tiêu biểu: Trò hề của FIFA

07:29 Thứ tư 09/01/2013

Đội hình xuất sắc nhất năm 2012 của FIFA đã mang tới rất nhiều tranh cãi.

Toàn bộ 11 cầu thủ trong đội hình xuất sắc của năm 2012 đều đến từ Liga khiến truyền thông thế giới không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là những tờ báo Anh. Với việc có đến 10 cầu thủ đang chơi cho hai gã khổng lồ Barca, Real cộng thêm tiền đạo Falcao đang khoác áo Atletico Madrid, tờ Daily Mail cho rằng đây là đội hình tiêu biểu của Liga chứ không phải đội hình tiêu biểu của thế giới.

Nếu xem xét một cách kỹ lưỡng, có vẻ như cuộc bầu chọn của FIFA ngày càng mang nặng yếu tố cảm tính hơn chất lượng chuyên môn. Thực tế Real và Barca là hai đội bóng được xem là mạnh nhất thế giới. Họ cũng sở hữu những ngôi sao sáng nhất ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng không hẳn là cả 10 cầu thủ được chọn từ hai CLB đều xứng đáng. Kể cả khi cho rằng hào quang tại Euro 2012, giải đấu quan trọng nhất năm, đã phần nào giúp những cầu thủ Tây Ban Nha được lựa chọn thì vẫn là không công bằng với rất nhiều người khác.

Không phải ai cũng xứng đáng có chỗ trong đội hình này

Có thể thấy sự ngạc nhiên rất lớn nằm ở Marcelo và Dani Alves. Bộ đôi này có năm thi đấu không quá ấn tượng, thậm chí với Alves còn là một sự sa sút đáng kể. Trong khi Marcelo đã chơi hay ở nửa sau mùa giải trước nhưng anh không dự giải lớn nào trong mùa Hè và sau đó dính chấn thương tiếp tục vắng mặt ở nửa đầu mùa giải năm nay. Hai hậu vệ này, một cách khách quan, không xứng đáng bằng những cái tên đã gây ấn tượng mạnh trong năm như Ashley Cole, người đóng vai trò quan trọng trong việc Chelsea lên ngôi tại Champions League, hay Phillip Lahm, người đã có năm thi đấu xuất sắc trong màu áo cả Bayern và tuyển Đức.

Một dấu hỏi khác nằm ở Pique. Hậu vệ này đã ở đâu trong cái năm thất bại về mặt danh hiệu của Barcelona? Xin trả lời anh bị chấn thương ám ảnh liên tục và sa sút phong độ một cách thảm hại. Ngay cả Euro 2012 anh cũng không thi đấu quá nổi bật. Thành tích phòng ngự ấn tượng của Tây Ban Nha ở giải này phần nhiều là do hàng tiền vệ cầm bóng quá tốt và Casillas đã chơi cực hay. Thế nên việc Pique được chọn có lẽ là một sự thiếu tôn trọng dành cho Kompany, cầu thủ xuất sắc nhất năm của Premier League, và Chiellini, người đã giúp Juventus giành Scudetto sau 4 năm chờ đợi và giúp Italia vào chung kết Euro 2012.

Pirlo bị lãng quên

Một bất công nữa phải được nhắc đến là Pirlo. Lão tướng người Ý không được chọn thực sự là một nỗi hổ thẹn của FIFA. Pirlo đã có năm 2012 tuyệt vời. Phong độ chói sáng của anh ở tuyến giữa giúp Juve vô địch Serie A và sau đó chính anh có công lớn đưa Italia vào chung kết Euro 2012. Nên nhớ, mùa Hè vừa rồi cả châu Âu đã nhắc đến Pirlo với sự ngưỡng mộ dành cho màn trình diễn ở đẳng cấp cực cao của anh tại giải đấu lớn nhất năm. Khi ấy, Pirlo thậm chí đã được rất nhiều nhà chuyên môn xếp vào danh sách rút gọn 3 cầu thủ tranh Quả bóng vàng. Nhưng rốt cuộc anh thậm chí còn không có tên trong danh sách 11 cầu thủ tiêu biểu.

Bất công cho Pirlo cũng hệt như những gì Robin van Persie phải chịu đựng. Đúng là Percy đã có một Euro tệ hại cùng tuyển Hà Lan và chẳng có danh hiệu nào với Arsenal. Nhưng nếu người ta đã bào chữa rằng sở dĩ Messi có QBV là do những màn trình diễn cá nhân xuất sắc chứ không phải vì số danh hiệu tập thể thì tại sao Van Persie lại bị lãng quên?! Van Persie là vua phá lưới Premier League với thành tích ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Anh thi đấu cho hai đội bóng lớn bậc nhất nước Anh trong năm 2012 và đều tỏa sáng rực rỡ. Cho đến những ngày cuối cùng của năm, Percy vẫn “nhả đạn” đều đặn để trực tiếp mang về những điểm số quý giá cho đội bóng sở hữu anh. Vì thế việc anh vắng mặt đem tới không ít cái lắc đầu ngao ngán.

Năm 2011, đội hình tiêu biểu FIFA cũng bị Liga áp đảo với 9 vị trí. Nhưng ít ra còn có 2 người đến từ Premier League (Vidic và Rooney). Thế nhưng năm 2012, không có bất kỳ ngôi sao nào đến từ ba giải đấu hàng đầu còn lại bao gồm Premier League, Serie A và Bundesliga được lựa chọn. Có lẽ những cuộc bình chọn của FIFA đang dần đánh mất sự tỉnh táo về mặt chuyên môn.

Tiêu chí bình chọn của FIFA là gì?

Đó là câu hỏi mà Trưởng Ban biên tập Thể thao của tờ El Pais, Jose Samano đặt ra sau khi các giải thưởng của FIFA được công bố: "Đối với một giải thưởng, dù trên lĩnh vực nào, cũng cần xác định rõ những tiêu chí của nó là gì. Ở sự lựa chọn QBV, người ta không biết mình bầu cho cầu thủ xuất sắc nhất dựa trên những tiêu chí nào: cho người có nhiều thành tích nhất trong một mùa bóng, hay là đại diện cho một sự nghiệp hoặc cho người giành được nhiều danh hiệu nhất, hay là đại diện cho một số giá trị nào đó. Đối với tôi, Messi là xuất sắc nhất, nhưng CR7 giành Liga còn La Pulga chỉ có một chiếc Cúp Nhà vua, và Iniesta lại vô địch châu Âu... Và tại sao Guardiola lại được vào chung kết năm nay khi chỉ có Cúp Nhà vua? Làm sao có thể so chiếc Cúp này với Euro của Del Bosque hoặc Liga của Mourinho... Có rất nhiều câu hỏi không trả lời được”.
T.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục