Điều hối tiếc của Jamie Carragher ở trận chung kết huyền thoại 2005

10:44 Thứ năm 08/02/2024

TinTheThao.com.vnJamie Carragher đã tiết lộ điều đáng tiếc nhất của mình về chức vô địch Champions League năm 2005 của Liverpool.

Hậu vệ này đã chơi trọn 90 phút cộng với thời gian bù giờ khi Lữ đoàn đỏ tạo ra một trong những màn lội ngược dòng vĩ đại nhất mà bóng đá châu Âu từng chứng kiến để giành chức vô địch Champions League thứ năm.

Bị dẫn trước 3-0 ở hiệp 1 nhưng đội bóng do Rafa Benitez dẫn dắt đã lội ngược dòng để san bằng tỷ số thành 3-3 khi trận đấu kết thúc. Hiệp phụ không có bàn thắng, trận đấu chuyển sang loạt luân lưu, với Jerzy Dudek là 3 trong số 5 cầu thủ Milan đá hỏng quả phạt đền.

Carragher: 'Liverpool cần cung cấp cho NHM... bình oxy' - Bóng Đá

 Carragher trong màu áo Liverpool.

Mặc dù ký ức đó vẫn còn đọng mãi trong ký ức của CĐV Liverpool, nhưng mọi chuyện không phải chỉ toàn màu hồng, khi Carragher tiết lộ một phần cụ thể của nó vẫn in sâu trong ký ức của anh.

"Một trong những điều hối tiếc của tôi khi Stevie [Steven Gerrard] nâng cao chiếc cúp là tôi không có mặt trong bất kỳ bức ảnh nào. Tôi bị giãn bắp chân, tôi bị chuột rút vào cuối trận đấu. Và bạn thấy những cầu thủ mới chơi 2 trận, hậu vệ phải, Josemi có mặt trong mọi bức ảnh, còn tôi đang duỗi bắp chân ở phía sau và tôi nghĩ, 'Ôi Chúa ơi'."

"Bất cứ khi nào tôi ký vào một bức ảnh, tôi đều ký trên đầu Josemi."

Thanh Vũ | 09:46 08/02/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục