"Đè cờ” trợ lý Việt Nam, trọng tài Nhật ra mắt ấn tượng

04:29 Thứ sáu 13/06/2014

Với pha “đè cờ” trợ lý Nguyễn Anh Toàn, trọng tài người Nhật Sato Ryuji đã ghi điểm trước người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong trận Becamex Bình Dương thắng Thanh Hóa 2-0 ở vòng 16 V-League 2014.

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một trận đấu của giải vô địch quốc gia được điều khiển bởi một trọng tài nước ngoài. Đó là trọng tài người Nhật Sato Ryuji trong trận cầu quan trọng giữa Becamex Bình DươngThanh Hóa trên sân Gò Đậu vào chiều 12-6.

Trọng tài Ryuji (giữa) và các trợ lý ra sân làm nhiệm vụ

Tuy trận đấu bị phá bĩnh bằng những cơn mưa, thế nhưng trong lần ra mắt của mình, trọng tài Ryuji đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ của mình. Chiếc thẻ vàng đầu tiên trong trận ra mắt tại Việt Nam được ông Ryuji rút ra cho tiền vệ Xuân Thành (số 16, đội Thanh Hóa) sau khi cầu thủ này phạm lỗi với Trọng Hoàng.


Dấu ấn của ông trọng tài người Nhật chính là ở phút 55, trợ lý Nguyễn Anh Toàn căng cờ báo Kesley việt vị. Tuy nhiên, trọng tài Ryuji đã "đè cờ" (theo ngôn ngữ của giới trọng tài) cho qua. Pha bóng đó tiền đạo của Bình Dương không tham gia mà để Trọng Hoàng lừa bóng qua các hậu vệ Thanh Hóa. Tình huống xử lý quyết đoán và chính xác của trọng tài sinh năm 1977 được khán giả trên sân vỗ tay tán dương.

Trọng tài Sato Ryuji có màn ra mắt ấn tượng
Các cầu thủ Becamex Bình Dương mừng chiến thắng

Với cú đúp của mình, Anh Đức đã giúp Becamex Bình Dương đánh bại Thanh Hóa với tỉ số 2-0. Chiến thắng này giúp Becamex Bình Dương (32 điểm), thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Hà Nội T&T xuống còn 3 điểm và sẵn sàng trở lại cuộc đua vô địch.
Q. Liêm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục