Ông chủ tập đoàn Ineos đã hoàn tất thương vụ trị giá 1,3 tỷ bảng Anh để mua một phần cổ phần của Quỷ đỏ vào đêm Giáng sinh, đồng thời ông đảm bảo quyền kiểm soát các mảng thể thao như một phần của thỏa thuận.
Sir Jim Ratcliffe đã dành ba ngày để gặp gỡ các nhân viên tại Man Utd vào tuần trước, bao gồm cả việc có mặt ở trung trâm Carrington để nói chuyện với huấn luyện viên Erik Ten Hag.
Mặc dù Man United đã thi đấu 3 trận kể từ khi thỏa thuận được công bố – gặp Aston Villa, Nottingham Forest và Wigan Athletic – Ratcliffe vẫn chưa tham dự một trận đấu chính thức nào.
Giám đốc thể thao của Ineos, Sir Dave Brailsford, theo dõi cả ba trận đấu, trong khi giám đốc điều hành Jean-Claude Blanc được phát hiện có mặt ở hai trận đấu gặp Villa và Wigan.
Nhưng điều đó đó sẽ kết thúc vào cuối tuần này. Daily Mail đưa tin vị tỷ phú 61 tuổi sẽ lần đầu ngồi trên khán đài cổ vũ cho Man Utd khi Tottenham có chuyến làm khách đến sân Old Trafford ở vòng 21 Premier League.
Ratcliffe được cho là người dễ tiếp cận hơn so với gia đình Glazer.