Bầu Đức: Cảm xúc về U19 Việt Nam chứa đầy một xe tải

10:38 Thứ ba 08/10/2013

Ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã dùng một 'cụm từ' rất ngộ nghĩnh khi chúng tôi hỏi ông ngay sau trận thắng của U.19 Việt Nam (VN): Cảm xúc lúc này của tôi có thể chứa đầy một chiếc… xe tải.

Sau giải Đông Nam Á, U.19 Việt Nam tiếp tục tạo ra ấn tượng tại vòng loại châu Á - Ảnh: Bạch Dương

Ông Đức chia sẻ: “Tôi luôn lạc quan trước mỗi trận đấu của U.19 VN và tin tưởng các em sẽ lại chiến thắng.

Hôm nay, điều đặc biệt nhất trước trận đấu này là toàn đội đã dành một phút tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và như để báo công lên Đại tướng, U.19 VN đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ, kiên cường và quả cảm.

Ở giải bóng đá U.19 Đông Nam Á, các em đã khiến tôi bừng bừng cảm xúc vì 6 trận không thua, sang giải đấu tầm châu lục, những “đứa con” của tôi, các chàng trai của tôi còn khiến tôi hạnh phúc hơn gấp bội. Tôi cảm thấy sung sướng lắm lắm! Rất cảm xúc, rất xúc động.

Thắng U.19 Đài Loan, U.19 Hồng Kông (Trung Quốc) là rất bình thường nhưng thắng U.19 Úc thì không thể gọi là bình thường nữa rồi. Những chiến thắng của U.19 VN đến lúc này, không thể coi là sự may rủi, không thể nói là một hiện tượng. Mà là minh chứng hùng hồn cho sự đầu tư từ gốc, chăm lo từ gốc. Gốc đang ra hoa và trái ngọt.

Cảm xúc của tôi dâng trào vì U.19 Úc là một đấu thủ hoàn toàn không phải tay ngang mà là đội bóng hàng đầu U.19 châu Á và ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch U.19 châu Á. Nhưng họ đã phải khuất phục trước một U.19 VN kiên cường, quả cảm, một U.19 VN có lối đá tấn công mạnh mẽ nhưng vẫn tinh tế, đẹp mắt”.

U.19 Việt Nam là niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng của Bóng đá Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương

Ông Đức quả quyết: “Đừng hỏi tôi đã đầu tư bao nhiêu tiền vì khi đã bắt tay đầu tư cho bóng đá, tôi không bao giờ coi tiền bạc là thứ quan trọng nhất. Và không phải cứ tiền nhiều là thành công. Vì còn phải do cách làm. Điều quan trọng nhất là tôi luôn muốn hướng các em đến với thứ bóng đá cống hiến, vì Tổ quốc, vì danh dự, vì màu cờ sắc áo.

Sau những thành quả khá rực rỡ của U.19 VN, cá nhân tôi càng có quyền mơ đến tương lai tươi sáng hơn cho riêng thế hệ các em và cho Bóng đá VN.

Nên nhớ rằng, U.19 VN hiện tại mới chỉ là học sinh, chưa tốt nghiệp Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal IMG. Đến tháng 4.2014, các em mới “ra trường”. Và dĩ nhiên, tôi đã đầu tư rất rất nhiều công sức, thì sẽ tiếp tục hành trình chăm lo sâu cho thế hệ này.

Các em sẽ được ra nước ngoài thi đấu trong 6 tháng ở môi trường cao cấp hơn. Các em sẽ được đi châu Âu, những nơi mà có Học viên Arsenal để phô diễn và chứng tỏ tài năng, thực lực của mình. Còn bây giờ, hãy để tôi hưởng trọn niềm vui mà các em đã mang lại. Và tiếp tục chờ chiến thắng ở vòng chung kết U.19 châu Á vào năm sau. Tôi hoàn toàn lạc quan và tin tưởng”.

Lan Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục