5 phút với những bật mí dễ thương của “siêu kình ngư” Ánh Viên

11:33 Thứ sáu 12/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Khép lại hành trình thành công ở SEA Games 28 với 8 chiếc HCV, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã có những chia sẻ đầy thú vị với báo chí.

* Một ngày của Ánh Viên ngoài bơi lội còn điều gì khác?

- Tôi chỉ bơi, ăn ngủ và tập luyện.

* Sau 8 HCV SEA Games hiện tại Ánh Viên muốn làm gì nhất?

- Tôi chỉ muốn ngủ và ngủ thôi.

Ánh Viên đã có một kỳ SEA Games thành công với 8 HCV và 8 kỷ lục. Ảnh: Đức Nam (từ Singapore).

* Ánh Viên đã 19 tuổi. Đã bao giờ trong đầu bạn có suy nghĩ muốn lập gia đình chưa?

- Tôi nghĩ không nên nói điều đó vào lúc này. Tôi đã giành hết tình yêu của mình cho bơi lội rồi.

* Ngoài bơi Ánh Viên còn muốn học thêm cái gì khác?

- Tôi muốn nâng cao khả năng nói tiếng Anh, đồng thời củng cố thêm kiến thức văn hoá khác.

* Có bao giờ Ánh Viên thấy nản, muốn buông xuôi, bỏ cuộc?

- Có. Nhưng tôi tự nhủ với mình nếu mình bỏ cuộc thì bao nhiêu công sức coi như bỏ hết. Thế là tôi lại cố gắng và cố gắng.

* Ánh Viên thấy thầy Đặng Anh Tuấn dễ thương nhất lúc nào?

- Thầy dễ thương nhất lúc… nấu ăn. Thầy nấu rất ngon, đặc biệt là hai món canh chua và bò kho.

* Ánh Viên hiện là thần tượng của nhiều bạn trẻ. Bạn muốn nói gì với họ không?

- Nếu có ước mơ trở thành VĐV thì điều đầu tiên các bạn cần là ý chí. Chỉ cần có ý chí thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

Đức Nam - Hà Bạch (tại Singapore)

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục