Rạng sáng nay, trong khoảnh khắc Liverpool tạo địa chấn trước Barcelona, Mohamed Salah dù chấn thương không thể thi đấu, anh vẫn có mặt trên sân để ăn mừng cùng đồng đội và khán giả. Không may mắn như Mohamed Salah, một thương binh khác của Liverpool chỉ có thể ngồi nhà để theo dõi. Tiền vệ Naby Keita gặp phải chấn thương đùi ở trận lượt đi tại Camp Nou. Khó khăn về đi lại khiến anh không thể có mặt trực tiếp tại Anfield. Khi màn hình tivi trôi qua từng giây từng phút, còn CĐV thì hát vang chờ đón chiến thắng... ...Keita lại ôm mặt hồi hộp, anh dường như không đủ can đảm để theo dõi những giây cuối cùng nghẹt thở. Và chỉ đến khi màn hình chiếu cảnh Jurgen Klopp ôm chầm lấy Sadio Mane sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu... ...Keita mới có thể vui mừng thật sự. Bất chấp cơn đau, anh vội vàng đứng bật dậy. Quá sung sướng, tiền vệ Guinea tháo luôn miếng đệm trên đùi để thuận tiện ăn mừng. Thế nhưng, chỉ nhảy trên một chân và hò hét đúng 1 lần... ...cơn đau ngay lập tức buộc Naby Keita phải ngồi xuống. Dù vậy, bấy nhiêu là quá đủ, cựu cầu thủ RB Leipzig sẽ có lần đầu tiên tham dự trận chung kết Champions League. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Keita hoàn toàn có thể bình phục để góp mặt tại Wanda Metropolitano vào ngày 02/06. Anh cùng đồng đội sẽ biết được đối thủ sau cuộc chiến đêm nay giữa Ajax và Tottenham. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Thành Đạt | 16:45 08/05/2019