SHB Đà Nẵng "nhả" Huỳnh Đức nếu VFF mời... nhiệt thành?

18:27 Thứ sáu 29/01/2016

Sau khi chia tay HLV Toshiya Miura, hai vị "tướng" nội vừa trẻ, khỏe và tài năng là HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), HLV Nguyễn Hữu Thắng đang được VFF nhắm tới để "gửi vàng" SEA Games. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi chiều 29.1, ông Bùi Xuân Hòa - Ủy viên BCH VFF, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng khẳng định: "Ai mời Lê Huỳnh Đức, tôi chưa biết gì...", nhưng cũng bóng gió rằng, lãnh đạo đội bóng sông Hàn sẵn sàng vì cái chung.

Không phải đến bây giờ, mà kể từ sau khi chia tay HLV người Đức Falko Goetz cuối năm 2011, VFF đã bày tỏ ý muốn mời 2 cựu danh thủ thế hệ vàng Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt đội U23 và đội tuyển quốc gia. Nhưng vì nhiều lý do và có lẽ chưa hợp thời, cả Huỳnh Đức và Hữu Thắng đều kiên quyết từ chối. Bất đắc dĩ, HLV Phan Thanh Hùng (AFF Cup 2012) và Hoàng Văn Phúc (SEA Games 2013) phải thế chỗ. Tiếp theo là HLV Miura (giai đoạn 2014-2015).

Cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức đang chờ một lời mời nhiệt thành từ VFF? Ảnh: I.T.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng, VFF lại tiếp tục "bóng gió" đặt niềm tin vào Hữu Thắng, Huỳnh Đức. Nói là "bóng gió" vì mọi thứ chưa có gì cụ thể, rõ ràng cả: "Tôi là ủy viên BCH VFF và cũng có mặt tại cuộc họp BCH VFF hôm 28.1 nhưng có thấy ai nói gì đâu. Vậy nên, báo chí đề cập tới chuyện SHB Đà Nẵng có chịu "buông" HLV Huỳnh Đức cho đội tuyển lúc này là quá vội vàng," ông Bùi Xuân Hòa, ủy viên BCH VFF, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng cho hay.

Theo ông Hòa, việc được cống hiến cho đội tuyển, cho màu cờ sắc áo Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng mà bất kỳ cầu thủ, HLV, lãnh đạo CLB nào cũng mong muốn: "Phải khi tất cả rõ ràng, có kế hoạch đàng hoàng, có văn bản chi tiết, phía SHB Đà Nẵng mới họp và quyết định được chứ", ông Hòa nhấn mạnh.

Về phần HLV Lê Huỳnh Đức, từ sáng tới chiều nay, chúng tôi cố gắng liên lạc nhưng bất thành. Chỉ có một điểm khác biệt nho nhỏ là nhạc chờ điện thoại của cựu danh thủ, HLV Lê Huỳnh Đức đang rất rạo rực với đoạn điệp khúc của ca khúc "Tình yêu bóng đá"..: "Quyết tiến tới cho khung thành kia tơi bời. Nhanh chân lên hỡi những chàng trai yêu dấu. Gắng hết sức biết bao người đang mong đợi. Cùng cầm tay nhau vì chiến thắng. Bóng đá đó cho ta niềm vui ngập tràn. Bao đam mê khiến tâm hồn ta ngây ngất. Nước mắt sẽ rơi trong giấy phút huy hoàng. Mình cùng chung sức vì ngày mai."

Tuệ Minh | 17:00 29/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục