Điểm tin hậu trường 20/10: Ông chủ Chelsea bị chỉ trích vì quá... 'giàu'

15:33 Thứ hai 20/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Tiền đạo xứ Wales trần tình về án hiếp dâm, cuộc đời của Drogba lên truyện tranh, CĐV Crystal Palace công khai chỉ trích Chelsea, Arsenal chi 2 triệu bảng mua 'máy dò tìm' khủng, ... là những tin chính trong điểm hậu trường ngày 20/10.

Tiền đạo xứ Wales trần tình về án hiếp dâm

Mấy ngày gần đây, dư luận xứ sở sương mù xôn xao bàn tán chuyện tiền đạo người xứ Wales Ched Evans được ra tù trước thời hạn. Cầu thủ 25 tuổi bị kết án 5 năm tù vì hiếp dâm một cô gái 19 tuổi tại xứ Wales năm 2011. Tuy nhiên, chỉ sau hai năm rưỡi "bóc lịch", Evans được thả rạng sáng thứ sáu tuần trước 17/10. Dù vậy, ý định đưa Evans trở lại thi đấu của Sheffield United đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía các fan. Theo giới thạo tin, hơn 150.000 người đã cùng nhau ký tên vào chiến dịch online phản đối việc Sheffield United ký hợp đồng với Evans.


Trước làn sóng phản đối của dư luận, mới đây, Evans lên tiếng bày tỏ sự ân hận nhưng khẳng định anh bị kết án oan. "Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện đã xảy ra và ước rằng có thể quay trở lại thời gian đó. Tôi may mắn vì luôn được bạn gái Natasha Massey ở bên. Cô ấy biết rằng tôi không hiếp dâm ai cả. Tôi cô cùng sốc khi nghe kết tội của tòa án. Tôi chẳng phạm tội gì cả. Tôi thừa nhận đã lừa dối bạn gái và quan hệ tình dục với cô gái đó nhưng đó là sự đồng thuận từ hai phía. Tôi xấu hổ vì việc làm của mình nhưng chắc chắn một điều cô ta đồng ý lên giường cùng tôi. Tôi không hiếp dâm".

Cuộc đời của Drogba lên truyện tranh

Số là vừa qua, Didier Drogba hợp tác với một nhà xuất bản để cho ra mắt quyển truyện tranh mang tựa đề "Didier Drogba: From Tito to Drogba", phiên bản tiếng Pháp. Cuốn truyện này cũng được tung ra thị trường ở Pháp và Bồ Đào Nha, theo đó độc giả đón nhận nó khá tích cực. Được biết, cuốn truyện về Drogba phác họa hình ảnh chân sút người châu Phi từ thời trẻ thơ đến quá trình làm quen với bóng đá và thi đấu cho những đội bóng như Le Mans và Marseille trước khi làm nên tên tuổi ở Chelsea.


Rồi mới đây, quyển truyện tranh về Drogba đã được chuyển thể ngôn ngữ sang tiếng Anh và cập bến thị trường này. Giá bán của mỗi quyển là 5.99 bảng. Đáng nói, lợi nhuận thu được sẽ được gửi đến Quỹ từ thiện Didier Drogba.

Giới chức Trung Quốc ê mặt sau thất bại tại giải U19 châu Á

Để thua "chiếu dưới" Thái Lan ở tứ kết tại thế vận hội Incheon 2014, tiếp theo đó là việc để hòa Việt Nam tại giải U19 châu Á tại Myanmar mới đây, khiến cho các quan chức bóng đá Trung Quốc cảm thấy bất an.


"Chúng ta đã xuống đến một tầm thấp mới. Chúng ta cần phải tìm đường phát triển đúng đắn bóng đá ở Trung Quốc" - chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Chấn Hoa tuyên bố với báo chí. Trung Quốc đã đầu tư một lượng tiền khổng lồ để phát triển bóng đá, đặc biệt là ở khâu đào tạo trẻ. Họ đang sở hữu học viên bóng đá lớn nhất thế giới, Quảng Châu Evergrande với quy mô lớn gấp hàng chục lần học viện của các CLB hàng đầu châu Âu. Nhưng bóng đá nước này vẫn giậm chân tại chỗ kể từ lần cuối dự World Cup 2002. Thế nên, việc lứa trẻ của Trung Quốc cũng không thể hiện được sức mạnh, bất chấp sự đầu tư nặng tay trong hơn một thập kỷ qua, tại giải U19 châu Á là một tín hiệu xấu cho nền bóng đá này.

CĐV Crystal Palace công khai chỉ trích Chelsea

Trận đấu giữa Chelsea và Crystal Palace chưa diễn ra nhưng bầu không khí trên các khán đài đã nóng đến... bốc khói. Nguyên nhân là một nhóm CĐV Crystal Palace đã giương lên một dòng chữ lớn, nhằm chỉ trích đích danh ông chủ tịch tỷ phú Roman Abramovich của Chelsea: “Roman's dirty money is a disease that has plagued our game” (Tạm dịch: “Đồng tiền nhơ bẩn của Roman là một thứ dịch bệnh tàn phá các trận đấu của chúng ta”)


Đây không phải là lần đầu tiên vị tỷ phú giàu mỏ người Nga bị mang ra làm chủ đề xỉa xói. Kể từ khi mua lại Chelsea năm 2003 và đổ vào CLB này hàng tỷ bảng để mang về, hay “mua về” các danh hiệu, ông đã nhiều lần khiến báo giới cùng các fan bóng đá nước Anh “nổi cơn tam bành”.

Arsenal chi 2 triệu bảng mua 'máy dò tìm' khủng

Vào ngày 23/9 vừa qua, một thông tin được rất nhiều các cổ động viên Arsenal chú ý được báo The Guardian công bố: Stan Kroenke, một trong những cổ đông chính của CLB, yêu cầu đội bóng Bắc London thanh toán một khoản tiền lên đến 2,165 triệu bảng cho một công ty do ông sở hữu. Nếu tính thêm thuế, con số thực chi cho khoản thanh toán này sẽ lên tới gần 3 triệu bảng. Và sau rất nhiều chờ đợi, ngày 17/10 vừa qua, các cổ đông của Arsenal đã được thông tin rõ ràng. Cụ thể hơn, số tiền 2,165 triệu bảng nói trên đã được dùng để mua lại công ty StatDNA - một cái tên có tiếng trong làng thống kê và phân tích số liệu thể thao. StatDNA sở hữu một đội ngũ nhân sự rất lớn và họ có thể cung cấp những con số chi tiết đến từng mét, từng giây về những gì diễn ra trên sân cỏ.


Những thống kê của StatDNA mạnh mẽ tới đâu? David Hytner mô tả: "Giả sử Arsenal cần một hậu vệ cao 1m87 trở lên, có khả năng xử lý bóng thông minh và chơi đầu tốt (vốn là những mô tả thiên về cảm tính, nhưng được xét dựa trên các thống kê), họ chỉ cần ấn nút một cái và danh sách phù hợp sẽ hiện ra."

“Ngựa chứng” Balotelli lên tiếng về chuyện sex trước giờ thi đấu

Ngoài việc bùng nổ trên sân cỏ, tiền đạo người Italy còn được người hâm mộ biết đến bởi những trò hề. Gần đây nhất, siêu quậy Balotelli đã trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong một cuộc họp báo với chỉ một chiếc khăn tắm để che thân.


Anh cho biết: "Có một số người nói rằng quan điểm của tôi là làm tình trước trận đấu giúp đạt phong độ cao hơn. Điều này thực sự nực cười. Nếu tôi làm tình 4 giờ trước khi trận đấu diễn ra, tôi sẽ bỏ qua trận đấu đó. Tôi không nghĩ ai có thể thi đấu sau khi làm vậy."
Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục