Lời trần tình của HLV Phan Công Thìn

08:37 Thứ hai 27/10/2014

Sáng 26-10, sau trận thua U19 HAGL trong loạt luân lưu, HLV Phan Công Thìn của đội U21 báo Thanh Niên nhận hết trách nhiệm về quyết định chơi “tử thủ” khiến bị dư luận chỉ trích.

HLV Phan Công Thìn nói rằng ban huấn luyện không hối hận khi chỉ đạo các cầu thủ dàn ra thế trận chặt chẽ để ngăn các cầu thủ U-19 tấn công và ghi bàn. Ông nói: “Hòa không bàn thắng là hoàn toàn đúng ý đồ của ban huấn luyện, còn đến loạt luân lưu thì do chúng tôi không may mắn...”.

HLV Phan Công Thìn thừa nhận ông không sĩ diện và không dám cho các cầu thủ U21 chơi theo tư thế của đội đàn anh vì ông biết đội U19 HAGL là một đội bóng rất hay, đồng đều và không dễ gì tìm ra điểm yếu của họ để khoét vào. HLV này còn nhấn mạnh: “Thậm chí là nếu tìm ra điểm yếu của họ thì chưa chắc các cầu thủ U21 mới tập trung với nhau trong thời gian ngắn đủ lực để khai thác!”.

Chỉ lo phòng ngự, đàn anh U21 bị lên án là chơi thứ bóng đá tiêu cực. Ảnh: ANH HẢI

Khi đặt vấn đề là nhiều người nói rằng U21 có cả những cầu thủ giỏi từng tham dự đội Olympic nhưng vì sao không căng ra đá bởi đội sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm và chơi tấn công giỏi thì HLV Phan Công Thìn giải thích: “Chúng tôi có đủ cầu thủ giỏi để tấn công nhưng sức khỏe, thể lực đang là vấn đề lớn và đội cũng chưa có sự kết dính. Mà nếu tấn công dở hơi như thế thì nhất định sẽ bị hở sườn và thủng lưới ngay. Đội chúng tôi có tuổi đời lớn hơn nhưng phải thừa nhận rằng các em U-19 hay hơn. Nếu chúng tôi tràn lên chơi kiểu đàn anh thì nhất định thua ít nhất cũng năm bàn. U19 HAGL rất nhanh, hễ hở ra một điểm yếu là họ khoét vào ngay. Nếu chúng tôi thua trong thời gian thi đấu chính thức một bàn thì tất nhiên phải tràn lên tìm bàn gỡ và sẽ lại ăn đòn ngay thôi. Tôi biết rất rõ U-19 và cũng càng rõ hơn với tình trạng của đội U21 mà tôi đang dẫn dắt nên buộc phải tính toán như thế”.

HLV Phan Công Thìn đưa ra kết luận: “Tôi không cho rằng chúng tôi sai lầm trong đấu pháp vì các cầu thủ U21 đã chơi đúng với những gì ban huấn luyện đề ra. Cái thua của chúng tôi là kém may mắn trong loạt luân lưu mà thôi. Nếu tôi có thời gian dài hơn với U21 thì mọi chuyện sẽ khác”.

Thắng U21 Malaysia trong loạt luân lưu, U21 Thái Lan gặp U19 HAGL

U21 Malaysia phải tự trách mình khi dẫn trước 3-0 nhưng để U21 Thái Lan gỡ hòa 3-3 và thắng luôn trong loạt luân lưu.

Trận bán kết thứ hai của giải đã diễn ra không mấy quyết liệt nhưng giàu kịch tính.

60 phút đầu là một hàng phòng ngự lỏng lẻo của U21 Thái Lan khi để các chân sút Malaysia làm mưa làm gió trước khung thành thủ môn Khumpiam và ghi liền ba bàn ở những phút 25, 28 và 50.

Không còn gì để mất, các cầu thủ U21 Thái Lan mới vùng dậy và có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi ghi liền ba bàn, đưa trận đấu vào loạt luân lưu.

Từ cõi chết sống lại, các cầu thủ U21 Thái Lan hưng phấn hơn, chính xác hơn trong loạt luân lưu và giành phần thắng 4-2 ở loạt “đấu súng”.

Như vậy, chiều 28-10 sẽ diễn ra trận tranh hạng ba giữa U21 báo Thanh Niên và U21 Malaysia, còn chung kết sẽ là U19 HAGL - U21 Thái Lan.
Duy Ân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục