Nesta chia tay Milan: Ngày anh dừng lại…

15:32 Thứ sáu 11/05/2012

Hôm qua, Alessandro Nesta tuyên bố sẽ rời Milan vào cuối mùa giải. Cái giây phút mà không một người yêu mến Nesta nào muốn tin đó là sự thật…

Một thời vang bóng

Anh, người con của Roma, từng đeo trên tay tấm băng đội trưởng Lazio khi tuổi đôi mươi, từng gắn bó những ngày tháng vinh quang với thành Milan hoa lệ trong sắc sọc đỏ đen. Nesta đã có mọi thứ mà trong đời cầu thủ ai cũng muốn có. Là 3 scudetto giành được trong màu áo Lazio và Milan, là 2 chức vô địch UEFA Champions League với Rossoneri, là đỉnh cao với chiếc cúp vàng những ngày hè Berlin 2006 và còn vô vàn những danh hiệu cao quý nữa. Nhưng cuộc đời anh không phải trải toàn hoa hồng. Xen lẫn niềm hạnh phúc tột độ của người chiến thắng là những giây phút hờn tủi của kẻ chiến bại. Là nỗi đau EURO 2000, là đêm kinh hoàng ở Istanbul 2005 và còn nhiều thứ khác nữa.

Nesta trong màu áo AC Milan - Ảnh Internet

Nesta, hiện thân của sức mạnh và niềm tin trong tim các tifosi. Với các Laziale, anh mới đích thực là hoàng thử của thành Roma. Nesta đã đeo tấm băng đội trưởng Lazio trên tay suốt khoảng thời gian từ 1998-2002. Đó là giai đoạn thăng hoa rực rỡ của đội bóng. Họ mang đến Calcio một làn gió lạ, mang đến trời Âu một sức sống rạng ngời. Nesta, người đội trưởng trẻ trung ấy, đã thay mặt tất cả, đưa Biancoceleste chạm tay vào đỉnh cao danh vọng. Rồi cái thời ấy trôi qua thật nhanh. Anh rời Lazio để đến Milan. Và ở nơi đây, một trang sử mới lại được Nesta viết nên. Một mối tình lại được ông trời se duyên. Nesta lại khiến các Milanista hạnh phúc vô bờ như đã từng làm với các Laziale.

10 năm. Một thập niên rồi. Ngần ấy thời gian có biết bao biến cố khôn lường. Nhiều thứ sẽ đến và nhiều thứ sẽ mất đi, chìm vào quên lãng. Nhưng tình cảm mà anh dành cho Milan cũng như cái tình cảm mà tất cả Milanista trao hết cho anh là bất diệt. Thời gian có thể làm lu mờ đi những kỉ niệm. Nhưng nó vẫn hiện lên với một sức sống mạnh mẽ và không bao giờ chết. Không cần phải nói thêm gì về Nesta nữa. Vì đời thực sân cỏ, những video, những sách báo là tấm gương phản chiếu, minh chứng hùng hồn nhất về một Nesta hào hoa một thưở. Anh là nàng thơ phòng ngự, là nét đẹp của Catenaccio, là chất mềm mại trong từng pha xoạc bóng. Nesta vẫn thanh thoát và điệu đà. Người ta hiếm khi thấy anh nóng giận, bởi vì nụ cười luôn rạng rỡ trên môi anh.

Tạm biệt Nesta…

Nesta tuyên bố rời Milan, rời cả Calcio, để đến một miền đất mới. Anh ra đi nhưng cuộc sống thì vẫn còn tiếp diễn. Nhưng nỗi trống vắng ấy trong tim các tifosi thì ai có thể lắp đầy? Con đường anh đã đi, trải đầy vinh quang và hờn tủi, nụ cười và cả đôi dòng lệ. Nhưng anh cần dừng lại khi bản thân cảm thấy mình mỏi mệt. Phải, Nesta có thể là thiên thần trong tim những người yêu mến anh nhưng Nesta đâu phải là thần thánh để chiến đấu khi đã không còn sung sức nữa.

Tất cả buồn vì Nesta ra đi. Mối tình với Milan ấy đầy ắp những kí ức ngọt bùi và cay đắng. Cả một thế hệ đang rời bỏ chúng ta. Sau Maldini, Cannavaro… thì giờ đến lượt anh và những huyền thoại khác nói lời giã biệt. Anh ra đi theo lí lẽ con tim, theo niềm tin về một ngày mai yên ả và bớt đi vẻ nhộn nhịp của sự đời. Cái niềm tin ấy không bị hao mòn nhưng đã đến lúc nó phải lay chuyển theo lẽ tất nhiên của cuộc sống.

Tạm biệt Nesta. Tạm biệt chàng lãng tử với mái tóc dài. Tạm biệt cái nụ cười làm biết bao con tim tifosi mê đắm. Ngày mai anh ra đi, về một nơi xa xăm nào đó. Tất cả những tifosi sẽ buồn lắm. Vì mỗi sớm mai thức dậy, có còn ai để ngắm nhìn, để tin yêu và để thần tượng. Nesta thì vẫn ở trên cõi đời này nhưng Nesta của Milan, của nước Ý thì biết bao giờ mới trở lại? Trong giây phút chia li, các tifosi đừng khóc, mà hãy nở nụ cười để tiễn anh ra đi. Dù gượng gạo và quặn thắt lòng…

(Bạn đọc: Ngân Lệ)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục