Real Madrid 1-0 Bayern Munich: Benzema mang về lợi thế cho Real

04:29 Thứ năm 24/04/2014

(TinTheThao.com.vn) – Pha lập công duy nhất của tiền đạo Karim Benzema đã giúp Real Madrid đánh bại nhà đương kim vô địch Bayern Munich với tỷ số sát nút trên sân nhà Santiago Bernabeu trong trận bán kết lượt đi Champions League vừa kết thúc rạng sáng ngày 24/04.

Bước vào trận đấu, Real đón chào sự trở lại của siêu sao Cristiano Ronaldo sau 4 trận vắng mặt vì chấn thương. Trong khi đó, Gareth Bale do gặp phải bịnh cúm vài ngày trước trận đấu nên dù vẫn góp mặt trong thành phần đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nhưng chỉ được xếp dự bị, nhường chỗ cho Isco. Đúng như báo chí xứ bò tót đưa tin, HLV Carlo Ancelotti đã sử dụng hệ thống chiến đấu 4-3-3 ở trận này.


Real đã quật ngã Bayern trong một trận đấu lối chơi phòng ngự phản công lên ngôi

Về phía Bayern, đội bóng nước Đức có đội hình mạnh nhất với sự trở lại của Schweinsteiger ở khu vực trung tuyến. Trong khi đó, hàng công vẫn là những gương mặt quen thuộc như Robben, Ribery và Mandzukic. Điểm nhấn trong sơ đồ của ‘hùm xám’ chính là hậu vệ Philipp Lahm được đẩy lên đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự, còn trấn giữ hành lang cánh phải được giao cho Rafinha.

Thời gian qua, có nhiều ý kiến cho rằng Pep nên trả lại vị trí hậu vệ phải về cho Philipp Lahm. Đó là bởi Rafinha hầu như không phải sự lựa chọn có thể tin cậy được. Kỳ thực, trong số những trận Bayern mất điểm hoặc thua trước M.U và Dortmund thì toàn do Lahm bị đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự, còn vị trí hậu vệ phải thuộc về Rafinha. Và trong chuyến làm khách đến Bernabeu, ‘hùm xám’ đã ‘chết’ vì bị đâm trúng tử huyệt này.

 Bàn mở tỷ số của Real Madrid do công của Karim Benzema

Vẫn như mọi khi, Bayern chủ động kiểm soát bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài và tạo ra được vài tình huống nguy hiểm. Song, Real nay là của một người Ý dẫn dắt. Phàm mang trong mình phong cách cầm quân theo trường phái bóng đá phòng ngự phản công nổi tiếng, HLV Ancelotti đã dạy cho đối thủ bài học thế nào là nghệ thuật chơi bóng kiểu Ý.

Phút 19, Real có bàn thắng mở tỷ số sau đợt phản công sắc nét. Xuất phát từ đường chuyền của Benzema ở phần sân nhà, bóng lần lượt qua chân của Xabi Alonso, Isco, rồi tới chân của Ronaldo. Nhanh như chớp, cầu thủ này tung ra đường chuyền tinh tế cho Coentrao băng ở biên trái rồi tạt ngang chính xác cho Benzema đệm bóng làm tung lưới Neuer. Trong tình huống này, người ta không thấy có sự tham gia cản phá của Rafinha do cầu thủ này mải mê lên tham gia tấn công và để lộ khoảng trống nơi cánh phải.

 Ronaldo tiếc nuối sau kh tận dụng không thành công cơ hội ghi bàn

Trong những phút tiếp theo, Real vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà. Chính điều này khiến Bayern dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại tỏ ra khá bế tắc trong các đợt tấn công. Trong khi đó, bất chấp việc nhường thế trận trên sân cho Bayern, song Real không vì thế mà tỏ ra thiếu nguy hiểm trong các đợt phản công. Kỳ thực, nếu may mắn hơn thì Real đã có thêm 2 bàn thắng nữa nếu các tình huống dứt điểm của Ronaldo và Di Maria chuẩn xác hơn.

Kịch bản tương tự diễn ra trong 45 phút của hiệp 2 khi Bayern miệt mài tìm bàn gỡ, còn Real tập trung cao độ phòng ngự để bảo vệ thành quả. Và trong một ngày hàng thủ Real với Pepe, Sergio Ramos, Carvajal và Fabio Coentrao chơi như ‘lên đồng’, các miếng đánh của ‘hùm xám’ từ không chiến đến phối hợp nhỏ đều bị chặn đứng. Tình huống nguy hiểm nhất của Bayern chỉ đến ở phút 85 khi Casillas xuất sắc cản phá cú dứt điểm ở cự ly gần của Mario Gotze.

 Bayern đầy bế tắc trước một Real phòng ngự quá xuất sắc

Thất bại trong việc xuyên thủng mảnh lưới đối thủ, Bayern đành chấp nhận thất bại 0-1 trước Real Madrid. Dù thua nhưng đây vẫn chưa phải là tận thế bởi đội bóng Đức vẫn còn trận lượt về trên sân Allianz Arena. Song, nếu cứ đá thiếu biến hóa thế này thì sẽ rất khó khăn cho thầy trò Pep Guardiola lật ngược thế cờ.

 

Đội hình ra sân:

Real Madrid: Casillas, Carvajal, Sergio Ramos, Pepe, Fabio Coentrao, Modric, Alonso, Di Maria, Isco, Benzema, Ronaldo.

Dự bị: Diego Lopez, Varane, Bale, Marcelo, Casemiro, Morata, Illarramendi.

Bayern Munich: Neuer, Rafinha, Boateng, Dante, Alaba, Lahm, Schweinsteiger, Robben, Kroos, Ribery, Mandzukic.

Dự bị: Zingerle, Javi Martinez, Pizarro, Gotze, Weiser, Muller, Raeder.

Thiên Yết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục