Nam Long An chưa đến 24h phải căng sức thi đấu 2 trận. |
Do lễ khai mạc kéo dài, nên trận đấu giữa nữ Thái Bình và Hà Nội cũng phải lùi lại, đồng nghĩa với trận đấu giữa nam Long An và Phú Thọ cũng phải lùi lại so với thời gian thi đấu dự kiến. Và trong một ngày đẹp trời, Phú Thọ đã chơi rất “sung” khiến Lê Quang Khánh và các đồng đội đã phải vất rất vả mới vượt qua được với tỉ số 3-2 đầy kịch tính. Kết thúc trận đấu, đồng hồ cũng đã chỉ 0h20, các cầu thủ thả lỏng, về khách sạn, đi tắm cũng đã điểm 1h.
Và chưa đầy 24 tiếng, lúc 20:30 tối (8/12) nam Long An lại bước vào trận đấu thứ 2 gặp Vĩnh Long. Đây cũng được dự đoán là trận đấu sẽ diễn ra rất căng thẳng với cả hai đội bóng. Thời tiết lạnh, mất sức, thời gian bất hợp lý, đây không phải lần đầu tiên mà cũng không chỉ riêng nam Long An mà chắc chắn rất nhiều đội bóng cũng đã gặp phải không ít. Hy vọng, ở những giải đấu sau, BTC sẽ có những cách tính toán khoa học, chuyên nghiệp để không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như giờ giấc của các cầu thủ.