Để đi đến trận đấu cuối cùng tại giải, cả TT LVPB và VTV BĐLA đều đã có những chiến thắng ấn tượng tại vòng bảng. Trong khi TT LVPB dễ dàng hạ gục Tân Bình TP. HCM và Cao Su Phú Riềng với cùng tỉ số 3-0, thì các cô gái Long An cũng chỉ để thua đúng 1 set trước Cao su Phú Riềng.
Thông Tin Liên Việt Post Bank được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Ảnh: Internet. |
Ở cuộc đụng độ cách đây 2 ngày (vốn chỉ còn mang tính thủ tục), TT LVPB đánh bại VTV BĐLA 3-0. Nhưng đó là trận đấu mà các học trò của HLV Phạm Văn Long đã rất vất vả trước dàn cầu thủ trẻ của Long An, đặc biệt là set 3 phải đánh đến điểm số thứ 30.
Nhìn vào tương quan lực lượng, có thể thấy TT LVPB là đội có dàn cầu thủ đồng đều và chiều sâu hơn. Trong khi sức mạnh của VTV BĐLA ít nhiều giảm đi vì sự thiếu vắng của mũi phụ công chủ lực Ngọc Hoa (bận thi đấu ở Thái Lan). Thêm vào đó, sự thiếu ổn định của ngoại binh người Fiji - Ana Senni trong những trận đấu gần đây khiến đội bóng miền Tây liên tục gặp khó, mà set thua trước Cao su Phú Riềng là một ví dụ điển hình.
Sức mạnh của VTV Bình Điền Long An ít nhiều giảm đi vì sự thiếu vắng của phụ công, đội trưởng Ngọc Hoa (áo xanh). |
Dù vậy, ở một sân chơi phần nhiều mang tính cọ xát như lời chia sẻ của tân HLV Nguyễn Văn Hải bên phía Long An, thì họ cũng không có gì để mất bởi mục tiêu vào chung kết đã được hoàn thành. Trước các đàn chị dày dặn kinh nghiệm như Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến hay Đào Thị Huyền (TT LVPB)… việc các tay đập trẻ của Long An như Thanh Thúy (sinh năm 1997), Dương Thị Nhàn (1995) hay Hồng Đào (1994) chơi một trận “coi được” đã là thành công lớn.
|