Xavi Hernandez: Chưa nguôi nỗi nhớ anh

08:49 Chủ nhật 14/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Xavi Hernandez đang bắt đầu một cuộc sống “hậu Barca” ở CLB mới Al-Sadd.

Hình ảnh Xavi mặc trang phục của đội bóng Qatar thật sự quá lạ lẫm với nhiều Cule, bởi cách đây chưa lâu anh từng là bánh lái của con tàu Barca, anh là nhà kiến thiết lối chơi, một thủ lĩnh, một biểu tượng thực sự.

Hình ảnh Xavi khoác áo Al-Sadd khiến nhiều Cule chạnh lòng. Ảnh: Internet.

Người ta nhớ đến Xavi là một cầu thủ không có thể hình tốt, không có được sự mạnh mẽ của một tiền vệ trung tâm điển hình. Anh cũng không mạnh tốc độ, chẳng phải mẫu cầu thủ dứt điểm thượng thặng. Nhưng ưu thế của Xavi là việc anh sở hữu những đường chuyền sắc bén chết người, cũng như tài cầm trịch trận đấu tài tình của mình.

Mỗi đường chuyền của Xavi đích thực là những công trình nghệ thuật, những thứ đáng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá.

Với những thứ đó Xavi đã có được những thành tựu cùng tập thể có lẽ không thua kém bất cứ cầu thủ nào trên hành tinh. Từ vô địch World Cup, Euro cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, đến những chiếc cúp La Liga, Champions League, không một đỉnh cao nào mà Xavi chưa chạm đến.

Với những đóng góp cho đội bóng, Xavi xứng đáng là một trang quan trọng trong cuốn sử sách dài trang của Barca cũng như đội tuyển Tây Ban Nha. Khi chuyển sang thời kỳ mới, một trang của cuốn sách này sẽ được lật mở nhưng chắc chắn không bao giờ người ta quên đi một tiền vệ tài hoa như Xavi.

Bóng đá cũng giống như nghệ thuật, ở đó sản sinh ra những con người thầm lặng được tôn vinh là những “nghệ sĩ” trong đó có cả Xavi.

Anh giống như loại gỗ đàn hương quý giá, mùi thơm của loại gỗ này không bao giờ mất đi, ngay cả khi nó đã bị nghiền nát. Tương tự như vậy Xavi có thể ra đi nhưng tình yêu mà người hâm mộ bóng đá thế giới dành cho anh vẫn vẹn nguyên không đổi thay.

Hình ảnh cuối cùng của Xavi trong màu áo Barcelona sau 17 năm trời gắn liền với Barcelona là lúc anh ôm chiếc cúp Champions League. Rồi sau đó nhận được những cái ôm, những lời chia tay của đồng đội trong niềm vui và cả nước mắt…

Tạm biệt và chúc thành công chàng “nhạc trưởng” huyền thoại Xavi Hernandez, cảm ơn anh đã mang những điều tốt đẹp nhất cho làng túc cầu thế giới. Chúng tôi biết rằng mình vẫn chưa thể nguôi nỗi nhớ mỗi khi nghĩ về anh.

Vệ Anh Tiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục