Vì sao cầu lông Việt Nam rơi rụng hàng loạt ở SEA Games 28?

19:44 Thứ bảy 13/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Nguyễn Tiến Minh, ngôi sao sáng giá nhất của cầu lông Việt Nam gục ngã. Cùng với đó những cái tên còn lại như Phạm Cao Cường, Bảo Đức/ Hồng Gấm, Thuỳ Linh đều đã phải dừng cuộc chơi.

Chiều nay 13/6 tuyển cầu lông Việt Nam đồng loạt bước vào các trận đấu loại ở các nội dung đơn và đôi. Đáng chú ý nhất là màn ra quân của cựu tay vợt hạng 5 thế giới Nguyễn Tiến Minh, tiếp đối thủ 17 tuổi người Singapore Loh Kean Yew.

Các tay vợt Việt Nam không những thua vì trình độ mà còn kém vì tâm lý. Ảnh: Internet.

Hơn xa đối thủ về kinh nghiệm trận mạc song Tiến Minh đã có ngày thi đấu không thành công. Anh thua chung cuộc 1-2 (16-21, 21-15, 17-21), tiếp tục cho thấy sự vô duyên với đấu trường SEA Games.

Người được xem là truyền nhân của Tiến Minh, tay vợt Phạm Cao Cường cũng nối gót đàn anh rời giải bằng trận thua 0-2 (14-21, 11-21) trước Chong Wei Feng. Nguyễn Thuỳ Linh, tay vợt nữ duy nhất tham dự trận đơn ngày hôm nay gác vợt 0-2 (20-22, 15-21) trước Goh Jin Wei (Malaysia).

Ở hai trận đôi, Dương Bảo Đức/ Thái Thị Hồng Gấm thua ngược 21-17, 13-21, 20-22 trước cặp Puangpuapech/ Supajirakul (Thái Lan). Đào Mạnh Thắng/ Phạm Như Thảo sau đó tiếp nối một ngày buồn của cầu lông Việt Nam với trận thua 13-21, 12-21 trước cặp Tan/ Lai (Malaysia).

Lý giải cho thất bại này HLV Anh Hoàng cho biết điểm yếu của các tay vợt Việt Nam không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở tâm lý. Chúng ta bước vào các trận đấu với tâm lý sợ thua, đặc biệt là khi đối diện với áp lực sân nhà hoặc những đối thủ có tinh thần quyết tâm cao.

Ngày mai cầu lông Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào các nội dung còn lại ở vòng 1/8. Hy vọng được dồn cả lên vai cô gái quê Bắc Giang Vũ Thị Trang.

Hà Bạch - Đức Nam (từ Singapore)

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục