Trần Minh Vương – hào quang từ nước mắt

19:34 Thứ ba 23/08/2016

(TinTheThao.com.vn) - Nhận bóng từ chân Felix Ogbuke, Trần Minh Vương rê bóng loại bỏ 5 cầu thủ bên phía An Giang, sau đó đánh lừa cả thủ môn đối phương và ghi bàn. Đó là khoảnh khắc đưa cầu thủ người Thái Bình bước ra ánh sáng.

Siêu phẩm ấy của Minh Vương đã cách đây hơn 2 năm, mùa giải mà anh đoạt luôn danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014. Những tưởng đó sẽ là bước đệm vững chắc cho cầu thủ sinh năm 1995 có cơ hội thể hiện mình nhiều hơn trong màu áo HAGL, nhưng những thay đổi trong nội bộ đội bóng phố núi, đặc biệt là việc đôn các cầu thủ trẻ khóa I thuộc Học viện HAGL-JMG lên đá V-League, đã vô tình khiến đứa “con ghẻ” của Bầu Đức mất đi cơ hội thể hiện mình.

Minh Vương không được trọng dụng ở HAGL mùa giải 2015. Ảnh: Internet.

Mùa giải 2015, Vương đá chính 7 trận, ra sân 699 phút, ghi 1 bàn. Hoàng Anh Gia Lai trở thành “ngân hàng điểm” của các đội bóng V-League, và phải chật vật lắm mới có thể trụ hạng. Danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2014 chẳng thể giúp được gì cho anh, khi mà người thi đấu cùng vị trí lại là Công Phượng, người trước đó đã trở thành thần tượng mới của bóng đá Việt Nam.

Sau một mùa giải miệt mài trên băng ghế dự bị, với tài năng và độ tuổi của mình, Minh Vương hoàn toàn có thể tìm cho mình một bến đỗ mới để được ra sân nhiều hơn. Nhưng anh đã chọn cách ở lại, như một lời tuyên bố rằng: Anh sẽ không chịu đầu hàng.

V-League 2016, Công Phượng xuất ngoại. Cùng với những thất bại trong mùa giải 2015, HAGL đã không còn quá ưu ái những đứa “con ruột” JMG. Minh Vương một lần nữa từ bóng tối bước ra ánh sáng. Anh nhanh chóng trở thành cái tên được lựa chọn cho vị trí hộ công của đội bóng phố núi. Người hâm mộ lại được chứng kiến một Minh Vương chơi bóng đầy nhiệt huyết, tốc độ và khéo léo. Anh tả xung hữu đột, quyết liệt tranh chấp bóng, không ngại chấn thương. Tiền vệ gốc Thái Bình dần trở thành sự lựa chọn số một của HLV Nguyễn Quốc Tuấn trong đội hình.

Bàn thắng mở tỷ số tại vòng 22 V-League 2016 trước Sanna Khánh Hòa đã là bàn thắng thứ 7 của Trần Minh Vương trong mùa giải này, một con số đáng kinh ngạc đối với một tiền vệ, đặc biệt hơn khi Vương chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho HAGL, vượt qua cả tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Toàn (5 bàn). Phong độ chói sáng của anh đã giúp HAGL bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ tới 9 điểm, trong khi V-League chỉ còn 4 vòng đấu.

Minh Vương nhận tiền thưởng nóng từ khán giả sau trận thắng Sanna Khánh Hòa vòng 22 V-League 2016. Ảnh: Minh Vỹ.

Mùa giải năm sau, Công Phượng có thể sẽ trở lại mái nhà xưa. Minh Vương sẽ lại một lần nữa có nguy cơ ngồi ngoài để nhường vị trí cho ngôi sao gốc Nghệ An. Nếu vẫn kiên nhẫn ở lại HAGL, Vương sẽ phải đối diện với ranh giới mong manh giữa vai “nam chính” và “ người thừa”.Nhưng, với những gì mà cầu thủ này đã thể hiện, anh xứng đáng nhận được những lời tán dương từ người hâm mộ, dĩ nhiên là không chỉ ở Gia Lai. Chỉ mới 21 tuổi, và tương lai vẫn đang rộng mở với chàng tiền vệ điển trai Trần Minh Vương ở phía trước.

(Bạn đọc: Nguyễn Hữu Mạnh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

19:05 23/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục