Tổng hợp vòng 8 Ngoại hạng Anh: Kinh hoàng Man City

10:37 Thứ hai 16/10/2017

TinTheThao.com.vnSự "bá đạo" của Manchester City khiến câu hỏi duy nhất mà người ta đặt ra lúc này về cục diện của giải đấu là: Ai đủ khả năng bám theo Man City?

Pep Guardiola gieo rắc nỗi kinh hoàng

HLV người Tây Ban Nha đã gọi trận thắng 7-2 của Man City trước Stoke City là "một trong những màn trình diễn hay nhất" ông từng chứng kiến. Kể cả đó có là Barcelona, Bayern Munich đi chăng nữa. Có thể ông hơi quá lời, nhưng đừng quên Stoke City chẳng phải một đối thủ hạng lông hay nằm ở một đẳng cấp cách biệt so với Man City.

Tổng hợp vòng 8 Ngoại hạng Anh: Ai theo Man City? - Bóng Đá

Man City hủy diệt Stoke City

Đơn giản vì nửa xanh thành Manchester quá mạnh. Nã 7 bàn vào lưới một đội bóng hạng trung của Ngoại hạng Anh là câu chuyện của... 10 năm trước, khi khoảng cách giữa các đội vẫn còn chênh lệch, chứ không phải khi tiền bản quyền truyền hình tăng cao như bây giờ. Nhưng Man City đang cho thấy lại điều đó. Duy ngã độc tôn trên cao, ai cản nổi Man City?

Hy vọng từ Manchester United, Tottenham Hotspur

Đó có thể là Manchester United. Trận hòa 0-0 của Manchester United trước Liverpool trên sân Anfield một lần nữa cho thấy sự thực dụng của HLV Jose Mourinho. Liverpool có lý do để thất vọng, bởi họ đã chơi hay hơn, khát khao hơn và lẽ ra nên có trọn 3 điểm.

Tổng hợp vòng 8 Ngoại hạng Anh: Ai theo Man City? - Bóng Đá

Trận hòa 0-0 của Manchester United trước Liverpool trên sân Anfield một lần nữa cho thấy sự thực dụng của HLV Jose Mourinho.

Nhưng màn trình diễn của Manchester United, hay nói đúng hơn là của Jose Mourinho một lần nữa cho thấy: Quỷ đỏ nguy hiểm thế nào trong cuộc đua vô địch. Các học trò của Mourinho đã làm đúng yêu cầu mà HLV trưởng đề ra. Không để thủng lưới, và có thêm 1 điểm.

Khả năng kết liễu các đối thủ yếu của M.U mùa này rõ ràng đã được cải thiện nhiều so với mùa trước. Không phải Man Utd không thể vô địch Ngoại hạng Anh vì các trận cầu lớn, thứ Mourinho chưa bao giờ kém cỏi, mà bởi vì mùa trước, hay thậm chí là mùa trước nữa, họ không thể giải quyết các đội bóng nhỏ.

Dù sao chặng đường tiếp theo của Manchester United vẫn còn nhiều chông gai (Tottenham và Chelsea là hai đối thủ tiếp theo), nhưng trong bối cảnh cả Ngoại hạng Anh đã "quỳ rạp" dưới chân Man City, Quỷ đỏ là đội được đặt niềm tin.

Đó cũng có thể là Tottenham Hotspur. Sau mùa giải thứ ba, Pochettino cần tránh cái gọi là "kẻ gây áp lực vĩ đại", nhằm ám chỉ sự hài lòng hay yếu thế của Spurs ở những khoảnh khắc quyết định.

Tổng hợp vòng 8 Ngoại hạng Anh: Ai theo Man City? - Bóng Đá

 

Thắng Bournemouth 1-0 trong ngày Harry Kane im tiếng, Tottenham chứng minh họ là đối thủ nguy hiểm trong cuộc đua vô địch.

Thất vọng Arsenal, Chelsea

Thất bại trước hai đối thủ lẽ ra phải có trọn 3 điểm là điều quá đỗi tệ hại. Watford và Crystal Palace chơi khó lường - đúng như tính chất của giải đấu, nhưng Chelsea và Arsenal đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược hơn tưởng tượng, và rõ ràng, mục tiêu top 4 với họ thậm chí giờ cũng là khó khăn.

Tổng hợp vòng 8 Ngoại hạng Anh: Ai theo Man City? - Bóng Đá

 

Không còn ngựa ô

Trận hòa của West Ham và Everton vòng này cho thấy thất vọng của hai đội bóng được kỳ vọng sẽ "thách thức top 6". Watford đã leo lên vị trí thứ 4, nhưng họ không đủ lực để làm điều gì đó, trong bối cảnh các đội dẫn đầu quá đông, và quá nguy hiểm.

Kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh:

Ngày 14/10:

Liverpool 0-0 Manchester United

Burnley 1-1 West Ham United

Crystal Palace 2-1 Chelsea

Manchester City 7-2 Stoke City

Swansea City 2-0 Huddersfield Town

Tottenham Hotspur 1-0 AFC Bournemouth

 Watford 2-1 Arsenal

Ngày 15/10:

Brighton & Hove Albion 1-1 Everton

Southampton 2-2 Newcastle United

Ngày 17/10:

02:00 Leicester City - West Bromwich Albion

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 8:

Tổng hợp vòng 8 Ngoại hạng Anh: Ai theo Man City? - Bóng Đá

 

Những khoảnh khắc ấn tượng trong chiến thắng của Man City:

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 10:00 16/10/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục