Khi mà Jesse Lingard gây thất vọng lớn, trong khi Juan Mata chỉ đóng vai trò dự bị, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã gửi yêu cầu lên BLĐ Man United kế hoạch bổ sung một nhân tố mang tới sự sáng tạo cho hàng tiền vệ. Đó là điều mà không phải bây giờ khi mà kỳ chuyển nhượng Đông sắp đến, mà đã được thực hiện từ hè vừa rồi.
Bruno Fernandes là cái tên được nhắc tới rất nhiều, rất nhiều thông tin đều cho rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ rời Sporting Lisbon để tới Old Trafford. Thế nhưng sau cùng thì Manchester United đã không mua Fernandes. Và mới đây, Evening Standard đã có những tiết lộ về thương vụ này.
Cụ thể, chính HLV Ole Gunnar Solskjaer là người đã khiến Quỷ đỏ nói không với thương vụ này.
Theo đó, ông thầy người Na Uy không chấp nhận cái tên nào khác ngoài Sean Longstaff (mục tiêu hàng đầu) và Idrissa Gana Gueye (mục tiêu số 2).
Ở một diễn biến khác, mới đây Aaron Wan-Bissaka đã chỉ ra cái tên có thể xếp vào hàng những ngôi sao chạy cánh hay nhất Premier League:
"Anh ấy là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất ở Premier League và tôi biết rằng tôi phải nỗ lực hết mình."
"Thật tuyệt khi đối đầu với Raheem Sterling. Nó đòi hỏi bạn phải thực sự tập trung bởi vì anh ấy có thể đi bóng tuyệt vời nhờ tốc độ."