Solskjaer - M.U: Hôn nhân cần lắm sự bao dung

20:54 Chủ nhật 14/04/2019

TinTheThao.com.vnMan United đang trong giai đoạn khó khăn của mùa giải. Đây là lúc HLV Solskjaer cần sự tin tưởng của CĐV, cầu thủ và BLĐ để có thể làm được nhiều thứ hơn...

Nếu trong bất cứ lĩnh vực nào, sai lần đầu sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau nhưng trong tình yêu, nếu không đúng người, đúng thời điểm thì dù có “rút kinh nghiệm” bao nhiêu lần cũng chỉ mang lại một kết quả không mong đợi mà thôi.

Sau khi triều đại David Moyes chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 tháng tại Old Trafford, người ta mới nhận ra rằng vị HLV này chỉ thích hợp cho các CLB thường thường bậc trung như Everton mà thôi. Rồi sau khi trải qua gần 6 mùa đau khổ với Louis Van Gaal rồi Jose Mourinho cũng giúp Man United hiểu rằng việc tìm một người hiểu được triết lý của đội bóng là hết sức quan trọng. Cũng như một cô gái hay chàng trai, trải qua những cuộc tình tan vỡ họ mới biết rõ đâu là chân ái của mình.

 - Bóng Đá

 M.U đã trải qua những giai đoạn khó khăn với David Moyes, Louis Van Gaal và Jose Mourinho.

Và cuối cùng, Man United đã chọn Ole Gunnar Solskjaer - một người vốn không xa lạ gì với Old Trafford khi chiếc áo số 20 của ông đã là huyền thoại tại đây. Sau vài tháng khởi đầu như mơ, Man United nhanh chóng cho Solskjaer một “danh phận” chính thức để ông có thể yên tâm xây dựng hoài bão, lý tưởng của mình - cũng là của CLB.

Thế đấy, Man United - Solskjaer đã kết duyên và chính thức “về với nhau” chỉ sau vài tháng làm quen. Nói về cuộc hôn nhân này có thể mường tượng như các câu chuyện trên phim truyền hình: Hai nhân vật nam và nữ quen nhau từ bé, có thể gọi là thanh mai trúc mã, rồi sau đó chàng ra đi theo gia đình, theo sự nghiệp. Thời gian sau, chàng trở về, nhanh chóng họ kết hôn bởi chàng nói vẫn yêu nàng còn nàng vẫn đinh ninh rằng chàng vẫn là chàng của ngày xưa.

 - Bóng Đá

 Đã có giai đoạn Man United bay cao với HLV Solskjaer.

Nhưng cuộc sống hôn nhân và khi yêu là hai thái cực hoàn toàn khác xa nhau. Chẳng phải tự nhiên mà người ta truyền tai nhau câu nói kinh điển “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” bởi khi đã chính thức về chung một nhà thì nhiều vấn đề phát sinh khiến chàng hoặc nàng cảm thấy hụt hẫng và có cảm giác như đối phương đã quá giỏi trong việc che đậy hay tệ hơn là cố tình lừa dối mình.

Tiếc thay, cuộc hôn nhân giữa Man United và Solskjaer lại phát sinh vấn đề một cách nhanh chóng khi mà tờ “hôn thú” của họ vẫn còn nóng mực. Lần đầu tiên, ngay trong trận thắng West Ham, CĐV Quỷ đỏ đã chỉ trích người mà trước đó họ tôn sùng như đấng cứu tinh, là anh hùng, là người đáng được chọn nhất. Không trách các Manucians bởi trước khi trở thành HLV chính thức, Solskjaer từng hứa và thề thốt rằng Man United dưới thời ông sẽ chơi tấn công bằng bất cứ giá nào, mỗi một trận đấu của Quỷ đỏ sẽ là màn trình diễn cho khán giả hài lòng. Nhưng giờ đây, nhìn Man United thi đấu chẳng khác gì thời Jose Mourinho, vẫn là lối đá vô hồn, thiếu sáng tạo. Dễ nhận ra Quỷ đỏ đã thực dụng rất nhiều từ sau khi bị PSG đánh bại tại Old Trafford.

 - Bóng Đá

Có nhiều chỉ trích Solsa khi M.U thắng West Ham không thuyết phục. 

Bảo rằng Solskjaer đã lừa dối Man United thì có lẽ oan ức cho ông. Bởi một khi vị trí đã chắc chắn thì ông còn lo ngại điều gì cơ chứ? Tất cả có thể từ nhận định sai lầm nhất thời của vị HLV người Na Uy này. Lúc ông mới đến đây, Man United chẳng còn nhiều hy vọng ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. Giờ đây khi có thứ để mất thì tất nhiên, theo một lẽ thường, người ta sẽ lo mất đi. Nói một cách khách quan rằng, CĐV Quỷ đỏ trách sao Solskjaer thực dụng nhưng nếu đội chơi phóng khoáng, cứ thua và cuối cùng chẳng được vé dự Champions League mùa sau thì bản thân họ có vui không? Và rồi những mục tiêu như Sancho, Varane,…hay thậm chí các ngôi sao hiện tại trong đội hình là Herrera, Pogba, De Gea có chịu đến và ở lại đá Europa League hay không? Có thể Solskjaer đã sai khi “thay đổi cách thể hiện” đã ghi điểm ngay từ đầu nhưng chung quy ông cũng vì đại cuộc mà thôi.

Đây có thể là giai đoạn khó khăn của Man United - Solskjaer hay như bất kỳ một cặp vợ chồng trẻ nào trước biến cố đầu tiên của cuộc sống gia đình. Việc sang chấn tâm lý chắc chắn khó có thể tránh khỏi. Có thể vì chuyện cơm áo gạo tiền khiến chàng không còn là một soái ca hào hoa lịch lãm như buổi yêu nhau hay nàng không còn là nàng thơ dịu dàng của ngày tháng hẹn hò nhưng chỉ cần tình yêu họ còn và có sự thấu hiểu nhau, bao dung, tha thứ thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

 - Bóng Đá

 HLV Solskjaer cần thêm thời gian để cuộc tình với Man United trọn vẹn hơn.

Cuộc hôn nhân giữa Man United và Solskjaer cũng vậy. Solsa biết CLB cần gì ở mình và ông cũng cần đội bóng cho ông thời gian. Các Manucians đừng vội hối hận vì đã yêu Solskjaer mà quay sang nhớ tới “đối tượng một thời Pochettino”. Điều họ cần làm là ủng hộ Solsa. Chỉ cần có thời gian, có sự thấu hiểu vì mục tiêu chung và cả sự bao dung sau lần lạc lối thì có gì mà không thành kia chứ.

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

20:00 14/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục