SEA Games nhìn từ hành trình 350 km xe đò

09:27 Thứ ba 03/12/2013

Dù một số hãng hàng không của nước chủ nhà SEA Games 27 đã chính thức mở đường bay thẳng từ cố đô Yangon đi Nay Pyi Taw nhưng hôm qua (2/12) nhóm phóng viên Việt Nam đầu tiên có mặt tại Myanmar chúng tôi vẫn quyết định đi xe bus để có thêm những trải nghiệm về đất nước có đến 90% dân số sùng đạo Phật này. Trên cuộc hành trình, cả nhóm đã tận mắt chứng kiến những hình ảnh khó có thể quên về đất nước Myanmar và không khí SEA Games 27 những ngày chưa chính thức khai cuộc.

Được sự giúp đỡ của anh Thắng, một người Việt đang sinh sống và làm việc tại Yangon nên chúng tôi may mắn mua được những tấm vé xe bus đi Nay Pyi Taw với giá khá rẻ. Xe bus đúng 8h mới khởi hành nhưng cả nhóm chúng tôi đã lục đục dậy từ khá sớm để thu dọn hành lý, trả phòng khách sạn và háo hức đến với những miền đất của Myanmar, chủ nhà của SEA Games 27, mà chúng tôi mới chỉ được nghe kể lại, hay được xem trên báo chí, tivi và internet.

Sau một hồi mặc cả, anh tài xế taxi đã chấp nhận chở nhóm 5 người chúng tôi từ khách sạn ra bến xe bus khoảng 15 km với giá 8 USD. Háo hức là vậy, nhưng khi bước lên taxi, tất cả các thành viên của nhóm đều có một chút lo lắng khi chưa biết chuyến đi vượt gần 350 km bằng đường bộ từ Yangon đi Nay Pyi Taw sắp tới có được “thượng lộ bình an” hay không. Sau khoảng hơn gần 20 phút, chúng tôi đã đến được bến xe bus Aung Mingalar.

Những ngôi chùa vàng thấp thoáng bên những cây thốt nốt

Cả đoàn càng lo hơn khi bắt gặp hình ảnh những chiếc xe bus cũ kỹ được sản xuất từ thập niên 70-80 thế kỷ trước đậu san sát nhau ngay ở cửa vào của bến xe bus chính đi Nay Pyi Taw. Có người đã băn khoăn: “Đi tới 350 km đường đồi mà ngồi trên những chiếc xe thế này thì khác nào hành xác?”. Nhưng rất may, anh tài xế taxi trấn an rằng chúng tôi mua vé của một hãng xe đường dài chất lượng cao chứ không phải những chiếc xe cũ kỹ kia.

Khi chiếc xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng bến xe được khoảng 3 km, một khung cảnh hoàn toàn trái ngược với một Yangon tráng lệ và cổ kính mà chúng tôi có dịp khám phá ngày hôm trước. Trước mặt chúng tôi là những cánh đồng bạt ngàn, xa xa có những đàn trâu, đàn bò đang gặm cỏ, xen lẫn vào đó là những căn nhà lá vô cùng đơn sơ. Người dân ven đường cao tốc Yangon – Nay Pyi Taw chủ yếu sống nhờ nghề nông. Họ chủ yếu trồng lúa, trồng mía hay nuôi vịt, nuôi cá để mưu sinh. Thấp thoáng trong những ngôi làng nhỏ là những cây thốt nốt vươn cao cùng những ngôi chùa tháp nhỏ dát vàng đặc trưng của Myanmar.

Cứ khoảng 20km thì mới có một hay hai quán nhỏ bán đồ dùng cần thiết cho người dân nơi đây. Ở những quán này cũng có trên một số băng-rôn cổ động cho SEA Games 27. Đi được khoảng hơn 150 km, xe bus chở chúng tôi dừng chân ở một trạm xe bus khá lớn để hành khách có thể vệ sinh cá nhân và ăn trưa. Tại đây, chúng tôi đã có thể cảm nhận được không khí của Đại hội thể thao Đông Nam Á nóng dần lên khi từ cổng vào cho đến khu nhà ăn, đâu đâu cũng thấy cờ, phướn, băng-rôn có in hình những chú linh vật của SEA Games 27. Trong khu nhà ăn còn có một số quầy hàng bán một số món đồ lưu niệm của SEA Games như móc khóa, miếng dán xe hay áo có in hình biểu tượng của SEA Games 27.

Trước khi nữ tiếp viên xinh đẹp của xe bus gọi hành khách lên xe để tiếp tục hành trình đến với tổng hành dinh của SEA Games 27, các thành viên trong đoàn đã kịp mua được cho mình những món đồ lưu niệm ưng ý với giá từ 1000 đến 3.500 kyat. Là đường cao tốc, nhưng mặt đường lại khá xấu nên chúng tôi đã thấm mệt sau khi xe chạy được khoảng hơn 200 km. Lúc này, tất cả chỉ mong sao cho nhanh đến Nay Pyi Taw để nghỉ ngơi trước khi chính thức bước vào chiến dịch SEA Games kéo dài trong khoảng thời gian gần một tháng.

Đến khoảng hơn 13h trưa, một số thành viên trong đoàn mừng rỡ reo lên khi dần xuất hiện những căn nhà được xây kiên cố, lợp mái tôn cùng với rất nhiều bảng quảng cáo, cờ, và băng-rôn cổ động SEA Games 27 dọc ven đường. Ai cũng nghĩ thầm trong bụng, chắc sắp đến thủ đô mới của Myanmar nên mới có nhiều “nhà giàu” như vậy. Và cuối cùng thì tất cả cùng thở phào khi nhìn thấy tấm bảng “Chào mừng đến với Nay Pyi Taw”. Chào Nay Pyi Taw, chào SEA Games 27!

Dưới đây là một số hình ảnh trong hành trình đến với Nay Pyi Taw:

Đoàn phóng viên Việt Nam trước giờ khởi hành từ Yangon đi Nay Pyi Taw
Một khung cảnh bình yên ở ngoại ô Yangon
Rất nhiều đồ lưu niệm SEA Games được bày bán
Một thành viên trong đoàn vui mừng khi chọn được chiếc áo SEA Games 27
Chào Nay Pyi Taw, chào SEA Games 27!
Tuấn Hữu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục