Rồi người Đức sẽ rất nhớ Klose

22:32 Thứ tư 10/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Một tiền đạo bình thường lạc giữa một rừng sát thủ đáng sợ của bóng đá thế giới đương đại, một tiền đạo bình thường trong tập thể đầy rẫy những ngôi sao chói sáng của bóng đá Đức. Thế nhưng con người bình thường ấy lại làm được điều phi thường.

Sau khi ghi 5 bàn tại World Cup 2002 người ta chẳng mấy chú ý đến anh một tiền đạo 24 tuổi chẳng để lại ấn tượng gì rõ nét. Đến World Cup 2006 trên sân nhà người ta cũng chẳng tung hô anh dù Klose ghi thêm 5 bàn nữa mà để ý nhiều hơn đến thần đồng Podolski. Đến Nam Phi 2010, tiền đạo đang khoác áo Lazio lại lầm lũi ghi thêm 4 bàn nữa để tiến sát kỉ lục của Ronaldo béo. Thế nhưng người ta vẫn thản nhiên chẳng mảy may để ý lắm khi lúc đó anh đã ngoài 32 tuổi. Vậy mà 4 năm sau, vẫn con người mộc mạc ấy đã đưa kỉ lục kinh điển của Ronaldo đi vào dĩ vãng. Vẫn không có nhiều mỹ từ bóng bẩy dành cho anh, Klose vẫn đơn giản mộc mạc và bình dị.

Đơn giản vì cái cách anh ghi bàn quá bình thường, người ta xem những trận đấu là để thưởng thức và trầm trồ những siêu phẩm chứ không chờ đợi những bàn thắng kiểu Klose. Thế nhưng anh đến với trận đấu là để hoàn thành nhiệm vụ. Bóng đá với Klose là một công việc bình thường như bao công việc khác. Thế nhưng vào cái đoạn cuối của công việc ấy Klose đã làm được 2 điều mà nhiều cầu thủ mơ cũng không dám nghĩ tới. Phá kỉ lục tồn tại bấy lâu của Gerd Muller ở ĐT Đức và Ronaldo ở World Cup.

Sẽ có những nhận định cho rằng Klose phá được kỉ lục là nhờ nước Đức quá khan hiếm tiền đạo nhưng nếu tiền đạo sinh năm 1978 không có tài làm sao anh lại duy trì được cái duyên ghi bàn đáng kinh ngạc đến thế. Làm sao anh có thể thuyết phục được các đời HLV vốn nổi tiếng coi trọng kết quả của Đức trao cho anh một suất trên hàng công trong thời gian dài như vậy.

Với những CLB Đức nếu khiếm khuyết tiền đạo họ không thiếu tiền vung vãi để đem về những sát thủ thượng thặng. Thế nhưng đối với ĐT Đức hiện nay đó là cả một vấn đề nan giải khi không còn Klose. Những sự thay thế hoặc đã quá cùn như Gomez hoặc còn quá non như Kevin Volland, Lasonga,… Rồi khi Klose không còn khoác lên mình chiếc áo ĐTQG thì NHM cỗ xe tăng mới thấy nhớ những bàn thắng của anh.

Bóng đá Đức bây giờ đang ở giai đoạn hoàng kim, vị thế của họ được nâng tầm rõ rệt. Chỉ một trận thắng nhọc nhằn thôi cũng đủ khiến họ nhận rất nhiều chỉ trích. Với dàn tiền vệ thượng thặng Cỗ xe tăng hoàn toàn có thể đá số 9 ảo với rất nhiều phương án thế nhưng một sát thủ biết đánh hơi những bàn thắng đúng lúc là cần thiết hơn rất nhiều.

Với lứa cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ sẽ không khó khăn để Đức giành quyền vào VCK Euro 2016 thế nhưng rồi sẽ có lúc vào những trận cầu gây cấn, quyết định mà người Đức không thể giải quyết trận đấu, họ sẽ lại nhớ đến những khoảnh khắc như chui tọt dưới đất lên để đưa bóng vào lưới, nhớ một cầu thủ bình thường đi săn những kỉ lục vĩ đại – Miroslav Klose.

(Bạn đọc Quốc Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục