Quan hệ tình dục thoải mái ở Olympic

09:43 Thứ tư 18/07/2012

Thủ môn đội tuyển nữ Mỹ, Hope Solo lần nữa gây xôn xao dư luận khi cô vừa tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tạp chí ESPN rằng: “Quan hệ tình dục giữa các VĐV khi tham dự Olympic là rất thoải mái. Tại Olympic 2008, tôi chứng kiến không ít lần cảnh các VĐV quan hệ tình dục với nhau ở khắp mọi nơi, từ bãi cỏ công viên cho tới các phòng ngủ trong làng VĐV”.

Hope Solo và Lauryn Mark - Ảnh: AFP, Yahoo! Sports

Bản thân Solo cũng thừa nhận, cô từng lén đưa một người đàn ông khá nổi tiếng về phòng ngủ của mình qua đêm mà không bị ai phát hiện. Solo cho biết: “Ở Olympic, việc làm quen giữa các VĐV với nhau rất dễ, đôi khi chỉ là câu chào hỏi: “Bạn thi đấu môn gì?”, sau đó tán tỉnh làm quen và cuối cùng là quan hệ tình dục. Theo tôi, ít nhất từ 70 đến 75% VĐV có quan hệ tình dục trong thời gian dự Olympic”. Kình ngư nổi tiếng người Mỹ, Ryan Lochte nói: “Đôi khi chúng tôi phải làm những việc cần làm. VĐV cũng là con người”. Không riêng gì Solo hay Lochte, VĐV ném lao người Mỹ Breaux Greer cũng thừa nhận anh từng quan hệ tình dục với ba cô gái trong một ngày ở Olympic 2000.

Được biết, ở mỗi kỳ thế vận hội, BTC các nước chủ nhà thừa biết có chuyện quan hệ tình dục giữa các VĐV và không thể ngăn cấm. Thế nên họ thường cung cấp miễn phí bao cao su để các VĐV sử dụng. Tại Olympic sắp tới, dự tính sẽ có khoảng 100.000 bao cao su được cung cấp ngay tại làng VĐV.

Cũng liên quan tới chuyện sinh hoạt trong làng VĐV, xạ thủ người Úc Russell Mark rất tức giận khi không được lãnh đạo đoàn thể thao Úc xếp anh cùng vợ là Lauryn (VĐV bắn súng) ở chung phòng, trong khi những cặp VĐV là vợ chồng khác hoặc đồng tính thì được xếp cùng phòng. Russell cho biết: “Đây là một hành động phân biệt đối xử. Có lẽ họ (Ủy ban Olympic Úc) đã trả đũa chúng tôi, vì vợ tôi đã chụp ảnh mát mẻ đăng trên một tạp chí mới đây”.

T.Quyết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục