Sir Sir Chris Hoy đã khóc khi ông chờ đợi được trao tấm HCV môn đua xe đạp, với thành tích 2 HCV tại Olympic lần này, Hoy đã đi vào lịch sử VQ Anh với tư cách VĐ giành nhiều HCV nhất |
VĐV đua xe đạp nữ Victoria Pendleton chia vui với cha sau khi cô giành HCV, cô cũng không thể cầm được nước mắt |
Siarhei Karneyeu, VĐV đấm bốc người Belarus ôm mặt để giấu những dòng lệ khi anh chiến thắng được đối thủ người Azerbaijan, Teymur Mammadov ở hạng 91 kg |
Phillips Idowu ăn mừng trong "nhăn nhó" khi anh vượt qua vòng sơ loại nhảy ba bước. Đáng tiếc VĐV giành HCV tại Olympic Bắc Kinh 4 năm trước đã thất bại ở vòng chung kết do chấn thương |
VĐV người Hàn Quốc, Han Soonchul (áo xanh) đã quỳ xuống đầy xúc động khi anh chiến thắng được đối thủ người Uzbekistan, Fazliddin Gaibnazarov |
Habiba Ghribi về nhì ở nội dung 3000 vượt rào. Đối với VĐV người Tunisia này đây đã là một thành công lớn và cô cũng đã rất xúc động |
Felix Sanchez đầy cảm xúc và phải cố ngăn những giọt lệ tuôn rơi sau khi được trao HCV chạy 400 vượt rào. VĐV người CH Dominica đã tham dự Olympic từ 8 năm trước song đây mới là tấm HCV đầu tiên ở sân chơi này |
Tom Slingsby dường như còn chưa tin được anh đã giành tấm HCV đua thuyền buồm về cho Australia |
Nếu không có tấm HCV trên cổ, chắc hẳn không ít người đã tưởng rằng hai vận động viên đua thuyền nội dung rowing người Anh, Sophie Hosking and Katherine Copeland là những người thua cuộc |
VĐV Sun Yang khóc "ngon lành" khi anh giành chiến thắng ở nội dung bơi tự do 1500m |
Peter Wilson gục xuống và cố ngăn nước mắt, anh quá xúc động khi đoạt HCV nội dung bắn súng đồng đội |
Jessica Ennis "mếu máo" sau khi về nhất tại vòng chung kết 800m nữ. |
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Phù Sa |
00:00 30/11/-0001